Kathan Guzman thụ án chung thân không ân xá tại Nhà tù hạt Clayton, bang Georgia sau khi bị kết tội giết người và tấn công nghiêm trọng, tại phiên tòa ngày 25/10/2024.
Nhưng mới chấp hành án được năm tháng, ngày 27/3, Kathan được trả tự do vì sự bất cẩn của nhân viên nhà tù. Cảnh sát trưởng hạt Clayton Levon Allen gọi đây là sự thất bại của quá trình đào tạo và các nhân viên không chú ý kỹ hồ sơ của Kathan.
Ông Allen cho biết các nhân viên đã xem một tài liệu tòa án ghi đề nghị không truy tố Kathan nhưng không biết rằng đó chỉ là một trong những cáo buộc.
Kathan đã bóp cổ bạn gái cũ 19 tuổi Delila Grayson sau cuộc cãi vã kéo dài hàng giờ vào tháng 8/2022. Hắn còn bị buộc tội quan hệ tình dục với thi thể nhưng cáo buộc này không được chấp nhận và được ghi trong hồ sơ là không truy tố.
Các nhân viên nhà tù đã không xem xét kỹ hơn hồ sơ của Kathan, trong đó có cáo buộc tội giết người và tấn công nghiêm trọng, mà chú ý vào việc "không truy tố".
"Điều này cho thấy sự tắc trách", Chủ tịch Ủy ban hạt Clayton Alieka Anderson-Henry chỉ trích.
Một nguồn tin cho biết các nhân viên nhà tù chỉ biết chuyện Kathan đã được thả nhầm khi nhà chức trách yêu cầu chuyển anh ta đến nhà tù khác.

Kathan Guzman (giữa) bị bắt năm 2022. Ảnh: Clayton County PD
Ủy viên công tố quận Tasha Mosley cho biết văn phòng của bà nhận thông báo kẻ giết người đã được thả nhầm vào khoảng giờ ăn trưa của hai tuần trước.
"Tôi không hài lòng về sai lầm này. Nhân viên của tôi đã làm việc chăm chỉ để đòi công lý cho gia đình nạn nhân và đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi thấy thật thất vọng", bà Mosley nói.
Sáng 10/4, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clayton cho biết không thông báo cho công chúng về việc Kathan đang lẩn trốn vì không muốn lộ việc truy tìm.
Mẹ của nạn nhân, bà Christina Grayson, chia sẻ với truyền thông rằng bà đang lo sợ cho mạng sống của mình. "Nghĩ đến những gì anh ta đã làm với Delilah, tôi cho rằng người dân đang gặp nguy hiểm cận kề", người mẹ nói và cho biết thêm Kathan là võ sĩ MMA được đào tạo bài bản.
"Thật đáng sợ khi biết rằng ai đó có thể được thả ra chỉ vì một sai lầm. Và sau đó họ đợi trong hai tuần, không cảnh báo cho bất kỳ ai", bà Christina lên án văn phòng cảnh sát trưởng.
Tuệ Anh (Theo Nypost)