Lo ngại tình trạng tắc đường cùng với cái nắng nóng dữ dội của mùa hè, phần đông sĩ tử và người nhà thích chọn những phòng trọ gần với địa điểm thi, chỉ phải đi bộ vài trăm mét là tới. Tuy nhiên, họ cũng phải chấp nhận giá thuê rất đắt.
Ông Lê Văn Nam quê Thanh Hóa đưa con gái dự thi ĐH tại điểm trường THCS Mai Dịch (phố Trần Bình, Cầu Giấy), cho biết: "Tôi choáng váng khi chủ nhà trọ ra giá tới 1,5 triệu đồng cho một đợt thi, bằng cả tấn thóc dưới quê. Nhưng suy đi tính lại, phòng trọ này đối diện địa điểm thi, rất thuận tiện nên hai bố con bấm bụng chấp nhận".
![]() |
Những ngày này, các biển hiệu cho thuê trọ ngắn ngày xuất hiện nhan nhản. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Một điểm rửa xe trên phố Trần Bình cũng trưng biển cho thí sinh thuê phòng. Chủ nhà cho biết, phòng trọ chính là nơi ở của gia đình, thấy thí sinh tìm nhà vất vả nên mới dồn phòng lại cho thuê. Đưa khách lên xem phòng riêng rộng chừng 10 m2, chị đon đả: "Giá thuê một triệu đồng cho 3 ngày. Nhà chị có quạt mát lắm. Điều hòa làm gì, không quen dễ bị viêm mũi, ốm thì mất thi".
Thấy khách chê đắt, chủ nhà chuyển ngay giọng: "Nếu chê đắt thì ở ghép cho rẻ" và chỉ tay sang phòng bên cạnh. Căn phòng rộng chừng 20 m2, có 4 chiếc chiếu đã được trải sẵn trên nền đá hoa. Theo chị, cứ mỗi cặp bố con thuê trọ sẽ có một chiếu, nhà tắm, nhà vệ sinh dùng chung với các phòng khác ở ngoài, gần với cầu thang.
Trên các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân (Thanh Xuân) nơi có nhiều điểm thi của ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhiều nhà dân cũng treo biển "Có phòng cho thuê ngắn ngày". Một số gia đình đang kinh doanh hàng ăn thì có thêm chiêu khuyến mại giảm giá cơm cho khách thuê phòng.
Chị Thu Lan, nhà ở phố Nguyễn Trãi vừa luôn tay nhúng phở cho khách vừa nói: "Phòng nhà chị rộng rãi, khang trang, cách điểm thi có gần 100 m, yên tâm không sợ tắc đường. Giá mềm 1,4 triệu một đợt thi". Bà chủ còn tiếp thị thêm: "Nhà chị phục vụ đồ ăn, thí sinh và người nhà có thể ăn luôn, giá sẽ rất hữu nghị mà lại đảm bảo vệ sinh".
![]() |
Với lợi thế là sạch sẽ và có điều hòa, các nhà nghỉ cũng được dịp tăng giá. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Với những gia đình khá giả thì nhà nghỉ, khách sạn mới là lựa chọn tối ưu. Anh Hoàng Trọng Giáp, một luật sư cho biết, nhà anh ở Trung Hòa (Cầu Giấy), em lại thi ở tận Lê Thánh Tông (Hoàn Kiếm), lo sợ tắc đường nên cách đây một tuần anh đã sang đó đặt phòng nhà nghỉ.
Bình thường giá một phòng ở đây là 300.000 đồng một ngày đêm, nhưng trong cơn sốt nhà trọ mùa tuyển sinh này, anh đã phải trả gấp đôi. "Giá có cao hơn nhưng tiện nghi đầy đủ, phòng sạch sẽ, có điều hòa nên em mình sẽ có tâm lý thoải mái để làm bài tốt nhất", anh Giáp nói.
Đưa con từ Quảng Ninh về dự thi ĐH Bách khoa, ông Phan Văn Tuệ tươi cười cho biết: "Nuôi con mấy chục năm còn nuôi được, huống hồ chỉ mấy ngày thi. Trời nóng đến chảy mỡ, ở nhà trọ không có điều hòa, lỡ cháu ốm thì khổ. Vì thế đến Hà Nội tôi thuê ngay nhà nghỉ. Phòng mát mẻ, khép kín, không bị quấy rối mà cũng chỉ đắt hơn chút đỉnh".
Trong 3 ngày thi, riêng chi phí thuê phòng của 2 bố con ông Tuệ ngót ngét 2 triệu đồng. Không sợ tốn kém nhưng ông Tuệ vẫn băn khoăn: "Các khách sạn, nhà nghỉ là nơi mà các đôi tình nhân hay lui tới. Điều kiện sinh hoạt tốt thật, nhưng tôi sợ cháu nhìn thấy cảnh ấy lại bị ảnh hưởng tâm lý".
Hoàng Thùy