Tôi 33 tuổi, bạn trai 26 tuổi, yêu nhau hơn một năm, mối tình này được cả hai giữ kín bởi sợ người thân và bạn bè dị nghị. Đến tình cảm chín muồi, cả hai mới quyết định thông báo tới mọi người. Bạn bè tôi không ai ngạc nhiên bởi họ cho rằng hơn kém nhau từng đó tuổi giờ chẳng hiếm, miễn là yêu thương nhau thật lòng.
Bố mẹ tôi thấy con mãi mới mang bạn trai về nhà còn vui ra mặt, giục cưới nhanh để còn có cháu bế. Chỉ có gia đình bạn trai tỏ vẻ thất vọng vì tôi hơn anh nhiều tuổi quá. Mẹ anh nói với anh: "Hơn một, hai tuổi còn được, đằng này tới bảy tuổi, phụ nữ nhanh già hơn đàn ông, sau này con sẽ mau chán vợ". Trong khi bố anh động viên nên tìm cô gái khác trẻ trung hơn bởi ở tuổi tôi sợ khó sinh đẻ suôn sẻ.
Anh chia sẻ mọi việc nên tôi rất buồn khi nghe những lời nhận xét này. Trước đây vì tôi tham công tiếc việc, hơn nữa cũng kỹ tính trong việc chọn bạn đời nên không thấy ai ưng ý. Chỉ khi gặp được anh, dù kém nhiều tuổi nhưng tôi vẫn cảm giác mình nhỏ bé trong vòng tay người đàn ông này. Anh đồng cảm, thấu hiểu tôi. Khi hai người bên nhau, tôi thường nói đùa: "Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn".
Khi bị gia đình phản đối, anh rất buồn nhưng không thể hiện cho tôi biết. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc tôi như bình thường, vẫn nói về kế hoạch đám cưới của hai đứa dù thuyết phục bố mẹ nhiều lần vẫn chưa được đồng ý. Có lần anh hỏi tôi, nếu chỉ tổ chức cưới ở nhà gái có được không? Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ bảo anh cả hai nên suy nghĩ kỹ hơn. Gần đây, mẹ anh tìm tôi thuyết phục cả hai nên chia tay nhau. Bà nghĩ cho tôi vì đoán sau này tôi sẽ khổ, sợ anh nhanh chán vợ. Tôi cho rằng sướng khổ là do đôi bên đối xử với nhau chứ không phải ở tuổi tác, vậy mà bà vẫn giữ nguyên quan điểm. Giờ tôi nên làm thế nào, mong nhận được lời khuyên của các bạn.
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc