Tôi từng có thời gian khá dài sống tại Nhật Bản.
Các bạn Nhật đối xử với môi trường sống xung quanh với thái độ rất tôn trọng, cụ thể là trong việc xử lí rác thải.
Việc đầu tiên khi sống tại Nhật là chúng ta được học rất kĩ về phân loại và tái chế rác thải.
Tất nhiên là với điều kiện hiện nay ở nước ta, chúng ta chưa thể làm được một cách triệt để nhưng tôi tin rằng nếu mỗi người tự xây dựng một chút ý thức thôi thì môi trường sống xung quanh sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.
Sau đây tôi xin chia sẻ một số việc tôi đã và đang thực hiện:
Hạn chế tối đa việc mua những đồ đạc kém chất lượng, hàng rẻ tiền, hàng có xuất xứ không rõ ràng.
Vì tuy chúng có mẫu mã đẹp, rẻ tiền nhưng thời gian sử dụng rất ngắn, mau xuống cấp, và thế là chúng ta lại bỏ nó đi, mua thứ mới. Vô hình chung chúng ta làm gia tăng đáng kể lượng rác thải trong nước mình.
Tôi thường nói không với hàng kém chất lượng, cố gắng mua những sản phẩm tốt và thực sự cần thiết. Sử dụng sản phẩm với thời gian tối đa. Như thế vừa gọn nhà, vừa tiết kiệm tiền mà lại tiết kiệm cả tài nguyên để chế tạo ra các sản phẩm đó.
Trong gia đình tôi thường có 3 túi nilon lớn để đựng 3 loại rác thải khác nhau:
Túi thứ nhất là dành cho rác thải dạng giấy như giấy in, bao bì, hộp....
Túi thứ 2 là dành cho các hộp và chai lọ: lọ tương, nước mắm, chai thủy tinh, vỏ bia.... Mục đích của túi này là nếu người đi thu dọn rác có nhu cầu nhặt lại để bán cho bộ phận tái chế thì cũng dễ dàng hơn cho họ trong việc phân loại từ một đống rác lớn.
Và túi thứ 3 là dành cho rác thải ăn uống hàng ngày.
Sử dụng túi nilon trong gia đình:
Ai cũng biết lượng túi nilon sử dụng hiện nay là vô cùng lớn và hết sức bừa bãi, không có kiểm soát. Trung bình một tuần tôi có thể tính được trong gia đình tôi thu về khoảng hơn 50 túi nilon to nhỏ các loại.
Nếu lượng túi này chúng ta thoải mái bỏ đi thì môi trường sống của chúng ta sẽ rất độc hại, vì thời gian để một túi nilon phân hủy hoàn toàn là hàng chục đến hàng trăm năm. Lượng túi nilon thải ra quá lớn có thể làm hỏng môi trường đất.
Khi đi chợ, tôi thường dùng làn (giỏ) nhựa và mang thêm một ít túi nilon sạch để bớt đi lượng túi phải lấy từ người bán hàng.
Nhưng như vậy, hàng tuần tôi vẫn bị thừa rất nhiều túi nilon không được sử dụng đến. Vì thế tôi nghĩ ra cách rửa sạch, lau khô tất cả các túi sau khi đi chợ về, sau đó gửi lại cho các cô bán rau, bán hoa quả tôi quen. Như thế họ sẽ thay tôi sử dụng bớt lượng túi nilon thừa.
Việc này chỉ mất một chút nhỏ thời gian của mỗi người nhưng lại có tác dụng rất lớn cho môi trường.
Tôi nghĩ nếu mỗi người chúng ta đều làm như thế thì sẽ hạn chế được rất nhiều rác thải từ chính cuộc sống của chúng ta.
Rất mong nhận được những ý kiến phản hồi và các kinh nghiệm quý báu khác của mọi người.
>>Xem thêm: Xả rác - sự hồn nhiên độc ác
N.T.P
Chia sẻ bài viết đời sống xã hội của bạn tại đây.