Thất Sơn -
"Còn khóc ngon lành" là tập bút ký và tạp văn của nhà thơ - nhà sưu tầm dân ca Lê Giang. Bằng những hồi ức và kỷ niệm, cùng bề dày cảm xúc trong đời sống (ở rừng, điền dã, ở phố), tác giả ghi lại những tình cảm của một người nặng nợ với quê hương, với đất nước, với nghề nghiệp, với gia đình và bạn bè. Cuốn sách ghi nhận cảm nhận sâu sắc nhất của nhà thơ Nam Bộ là dù trải qua bao thăng trầm vẫn giữ nguyên vẹn trái tim yêu đời, yêu người, yêu những điều bình dị, giản đơn nhất của cuộc sống.
![]() |
"Còn khóc ngon lành" vừa ra mắt bạn đọc cả nước. |
Đọc bút ký mới của Lê Giang, nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhận xét: "Khi đọc Còn khóc ngon lành của chị, tôi bỗng nhớ, cách đây 45 năm, năm 1963, trong Đại hội Hội nhà văn Việt Nam lần thứ hai ở Hà Nội, nhà văn Nguyễn Tuân có bài tham luận Tiếng cười Việt Nam. Cụ kể có bao nhiêu tiếng cười, giọng cười, kiểu cười, mỗi tiếng cười là một tâm trạng khác nhau! Tôi nhớ mãi bài tham luận độc đáo của cụ. Và hôm nay, đổi lại tiếng cười là tiếng khóc của nhà thơ Lê Giang. Nhà thơ Lê Giang sinh năm 1930, nhưng vẫn sướt mướt như thời con gái...".