Hà Linh -
Vì vậy, thay vì kê đúng thuốc cho nhà thơ, James Clark - người từng là bác sĩ riêng của Nữ hoàng Victoria - lại dành cả tháng trời để điều trị chứng "hồi hộp, lo lắng" và căn bệnh dạ dày kinh niên của ông.
Nhà thơ qua đời khi còn rất trẻ. |
Những thông tin này vừa được tiết lộ trong một cuốn tiểu sử mới về Joseph Severn - một nghệ sĩ, người bạn lâu năm đã chăm sóc cho Keats trong những năm tháng cuối đời của ông. Theo cuốn sách, có những lúc, vì không chịu nổi cơn đau, nhà thơ đã khẩn khoản xin một vài liều thuốc phiện để quên đau. Cuối cùng, Keats qua đời năm 1821, khi mới 25 tuổi.
Tác giả sách còn khẳng định, chính căn bệnh lao phổi đã khiến nhà thơ chấm dứt mối tình vừa chớm nở với Fanny Brawne - cô gái hàng xóm Keats rất yêu thương - vào năm 1820. Khi nhà thơ nằm trên giường bệnh ở Italy, Brawne đã gửi thư cho ông từ Anh, nhưng Keats không đọc. Ông không muốn những bức thư như muối xát vào vết thương của mình.
Hai nhân vật chính trong bộ phim dựa trên tình yêu của nhà thơ. |
Theo Telegraph, tình yêu ngắn ngủi và bất hạnh của họ đã trở thành chủ đề cho bộ phim mới mang tên Bright Star. Tên phim được lấy từ bài thơ nổi tiếng Keats viết năm 1819 - 6 năm trước khi ông qua đời - về chuyện tình yêu của họ.