Con trai nhà thơ cho biết ông mất vì tuổi cao sức yếu. Những năm cuối đời, ông vẫn giữ được sức khỏe tốt, trí óc minh mẫn nhưng phải đeo máy nghe hỗ trợ thính giác. Hàng ngày, ông sử dụng máy tính để nghiên cứu, đọc tin tức. Ông xuất bản cuốn Tuyển chọn những bài thơ chữ Hán hay nhất thế kỷ năm 2015 - khi đã 96 tuổi.
Bùi Hạnh Cẩn kém anh họ - nhà thơ Nguyễn Bính - một tuổi. Khi Nguyễn Bính ba tháng tuổi, mẹ ông qua đời nên được Bùi Trình Khiêm - cha Bùi Hạnh Cẩn - đón về chăm sóc. Họ lớn lên cùng nhau. Năm 1994, Bùi Hạnh Cẩn xuất bản hồi ký Nguyễn Bính và tôi, ghi lại những kỷ niệm của cả hai khi còn thơ ấu.

Nhà thơ, nhà báo, dịch giả, nhà nghiên cứu Bùi Hạnh Cẩn. Ảnh: Thivien,
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét Bùi Hạnh Cẩn là nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu cần mẫn, làm việc có trách nhiệm. Cả hai quen biết trong thời gian làm việc tại Hội Nhà văn Việt Nam.
Lễ viếng và lễ truy điệu nhà thơ tổ chức vào 10h30 ngày 7/2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Thi hài được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Hà Nội). Lễ an táng diễn ra vào 10h30 ngày 10/2 tại nghĩa trang thôn Vân Tập, Minh Tân, Vụ Bản, Nam Định.
Bùi Hạnh Cẩn sinh năm 1919, trong một gia đình Nho giáo ở Vụ Bản, Nam Định. Cha ông là Bùi Trình Khiêm - đại biểu Quốc hội khóa một của tỉnh Nam Định. Sau năm 1945, ông lần lượt công tác tại các tờ báo: Nam Định kháng chiến, Công dân, Nhân dân. Sau năm 1954, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Tổng biên tập báo Thủ đô (nay là báo Hà Nội mới), hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng thư ký Hội Văn nghệ Hà Nội, Chánh Văn phòng Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa ba.
Bùi Hạnh Cẩn sáng tác, dịch, nghiên cứu, biên soạn nhiều tác phẩm như: Nguyễn Bính và tôi (hồi ký), Ký sự lên kinh (sưu tầm, dịch thơ văn Hải Thượng Lãn Ông, 1972), Lê Quý Đôn (truyện ký, 1984), Bà Điểm họ Đoàn (nghiên cứu, 1987), Hồ Xuân Hương (sưu tầm, dịch, 1995)...
Hiểu Nhân