From: Thuy
To: vne-xahoi
Sent: Friday, May 05, 2006 10:06 AM
Subject: Tuon ve ra ngoai.
Theo tôi, nhà ga hoàn toàn quản lý được hiện tượng này. Các cò vé đều đã nhẵn mặt ở ga. Nếu không có sự tiếp tay của nhân viên bán vé, của các ca trưởng thì làm sao một số lượng vé lớn có thể tuồn ra ngoài để bán với giá chênh lệch rất cao, làm ảnh hưởng đến lợi ích của hành khách.
Hơn thế nữa, nếu nhà ga bán cho các công ty du lịch, các đại lý thì ngành đường sắt phải trực tiếp trích phần trăm hoa hồng cho họ, không thể có chuyện bán với giá ghi ở trên vé để rồi người mua khi ra ga mua thì không có vé nhưng gọi đến các đại lý và hãng du lịch thì phải mua chính cái vé và hành trình như thế, nhưng phải trả thêm từ 25.000 đến 120.000 đồng.
Nếu ngành đường sắt nỗ lực ra tay tôi nghĩ hiện tượng này sẽ được dẹp bỏ.
From: Duc Nguyen
To: vne-xahoi
Sent: Friday, May 05, 2006 9:33 AM
Subject: Khong hieu nganh duong sat co biet hay ko?
Việc tuồn vé ra chợ đen là chuyện "bình thường" của ngành đường sắt. Tôi không rõ ở các tuyến khác thế nào, nhưng nếu quý báo điều tra về tuyến đường sắt quốc tế Liên vận Việt Nam - Trung Quốc vào thời gian cao điểm, tức là khoảng vào đầu tháng 8 đến giữa tháng 9 thì nếu có muốn mua vé thì cũng không thể mua vé được. Lúc nào đi ra ga hỏi mua vé thì nhân viên bán vé cũng nói là chưa bán hoặc là đã bán hết rồi.
Chính tôi từng bị rơi vào trường hợp này, khi năm ngoái muốn mua vé cho bạn tôi đi học ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, và cũng chính nhân viên bán vé đã gợi ý cho tôi mua vé của một công ty du lịch. Theo lời của nhân viên này thì cô ta sẽ nói với công ty du lịch kia nhường vé cho tôi với mức giá "hợp lý". Việc này đã tồn tại ít nhất là 4 năm nay rồi. Bạn tôi đi học 4 năm thì không năm nào là không phải chạy vạy xin xỏ để có được 1 tấm vé để đi học.
Không hiểu ngành đường sắt nước ta hoạt động ra sao nữa?