Ông T. được gia đình đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn trưa 8/6. Do tuổi cao bệnh nặng, ông đã qua đời lúc 3 giờ ngày 9/6 và thi hài ông được chuyển tới nhà tang lễ của bệnh viện để chờ người nhà tiếp nhận, tổ chức an táng. Cùng thời gian đó, tại nhà tang lễ còn có một thi thể khác do Bệnh viện Việt Đức chuyển tới để giám định pháp y, vừa được giám định xong và đang chờ đưa an táng.
Nhân viên nhà tang lễ trực hôm đó không kiểm tra kỹ hai thi thể nên đã để xảy ra nhầm lẫn trầm trọng: Xác cần an táng thì vẫn nằm lại nhà tang lễ, còn xác ông T. lại được đưa đi an táng tại Văn Điển vào lúc 10 giờ cùng ngày. Đây là vụ an táng nhầm thứ ba trên địa bàn Hà Nội trong vòng 2 năm qua.
Tuổi Trẻ, 14/6