Vài phút sau khi Everton thảm bại 2-5 trước Arsenal, Sport Pesa, nhà tài trợ chính của Everton, đã đăng dòng trạng thái trên Twitter, với nội dung khiến nhiều người lầm tưởng là họ ủng hộ chiến thắng của đội bóng thành London.
"Tuyệt vời Pháo thủ! Một món quà ý nghĩa của các cầu thủ dành tặng sinh nhật người cha già", dòng trạng thái có đoạn.
![nha-tai-tro-cua-everton-chuc-mung-arsenal](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2017/10/23/DMP-MDG-0308176743387EvertonSP-2463-1927-1508735086.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7wYULGuKfj0cpajypfkz3w)
Dòng trạng thái của hãng cá cược Sport Pesa
Ngày 22/10 là sinh nhật của Arsene Wenger, trùng với thời điểm diễn ra cuộc so tài giữa Everton và Arsenal tại vòng chín Ngoại hạng Anh. Vì vậy, lời chúc của Sport Pesa gây ra sự tức giận với nhiều CĐV Everton.
Nhiều tài khoản Twitter biểu thị sự phản đối này. Tài khoản có tên Paul Rooney mỉa mai: "Everton đã làm rất tốt trong việc tìm nhà tài trợ đứng sau lưng họ". Trong khi tài khoản John Tully viết: "Xóa nó không đủ nhanh đâu Sport Pesa. Thật hổ thẹn cho Everton!".
Twitter của ESPN UK ngầm chỉ trích: "Nhà tài trợ chính của Everton dường như thích thú với thất bại này".
Sport Pesa là một nhà cái, có trụ sở chính tại Kenya. Họ trở thành nhà tài trợ chính cho Everton từ tháng 5/2017, với hợp đồng có thời hạn năm năm.
Bên cạnh Sport Pesa, Everton còn ký hợp đồng với nhà phát hành game Angry Birds. Logo của trò chơi này xuất hiện trên tay áo đấu của Rooney và đồng đội.
Thắng Nguyễn