Người gửi: Nguyễn Hoàng Linh
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Nhà tái định cư Định Công - nhếch nhác, bẩn thỉu, lộn xộn
Đúng như với bài viết: "Bỏ mặc quản lý nhà tái định cư" của tác giả Việt Phong. Hiện gia đình tôi đang sống đối diện với các khu nhà NƠ 14A, 14B và 14C tại khu đô thị mới Định Công.
Ngày đầu mới được khánh thành, trông các khu nhà còn rất khang trang, sạch đẹp, người dân đến ở với thái độ cũng khá vui vẻ thoải mái. Nhưng sự việc bắt đầu xuất hiện khi các hộ dân chính thức đến ở ngày càng nhiều. Trong các khu nhà này, việc bảo trì, bảo dưỡng không hề được để ý đến, không có ai chăm sóc cũng như quản lý tòa nhà. Và điều phải đến tất đến, các khu nhà này xuống cấp một cách nhanh chóng.
Hiện nay toàn bộ các hệ thống cống rãnh xung quanh đều đã bị nứt nẻ, gãy, vỡ, có chỗ bị mất (do công trình lún gây nứt nền sân gạch và các thành của rảnh thu nước). Mùi hôi bốc lên rất nhiều, có lẽ những hộ dân sống trên đó cũng không chịu được nên họ đã xuống dùng các tấm xốp để nhét chặt vào những khe nứt.
Cũng như bài báo đã phản ánh, toàn bộ các vườn hoa trong khuôn viên của ba tòa nhà này đều không được ai chăm sóc, cỏ mọc cao và dày, sau này một số hộ ở trên đã xuống tự ý dọn dẹp và trồng cây lương thực, chỗ có chỗ không trông rất mất mỹ quan. Xung quanh, các hàng quán cóc mọc ngày càng nhiều.
Xung quanh các khu nhà chung cư đều có những khoảnh sân rất rộng, những buổi chiều, thường có rất nhiều người ra ngồi hóng mát, đi bộ tập thể dục. Mỗi khi tôi muốn dẫn cháu đi dạo xung quanh, không dám đi trên vỉa hè cạnh mấy khu nhà này, chỉ sợ có một bịch rác hay cái gì đại loại như thế rơi vào đầu.
Các sân chơi này bây giờ bị trưng dụng thành nơi đá bóng, chẳng còn là nơi dành cho các cháu nhỏ vui chơi, cho mọi người ra đây nghỉ ngơi hóng mát như đúng với công năng sử dụng của nó.
Những người bảo vệ ở đây đều do những người dân sống ở trên các căn hộ tự thuê. Khoảng 11h là họ đã đóng kín hết các cửa, dẫn đến việc ai về muộn thì phải gọi cửa. Cực chẳng đã, những người bảo vệ ở đây đều là thanh niên khỏe mạnh, đang sức ăn sức ngủ, cho nên để gọi được họ dậy thì người gọi phải có một chất giọng khá tốt, nếu không thì phải đập vào cửa sắt cuốn rất mạnh thì mới có thể đánh thức họ dậy được. Và vì vậy, những nhà sống xung quanh ba căn hộ này cũng vì thế mà thức cùng họ, đợi cho đến khi nào bảo vệ ra mở cửa, lúc đó mới có thể tiếp tục được ngủ.
Theo ý kiến cá nhân tôi, một phần nhỏ nào đó trong những vướng mắc trong chuyện di dân giải phóng mặt bằng cũng là do chất lượng và quá trình khai thác đưa vào sử dụng của các khu nhà tái định cư này. Vì vậy, các nhà quản lý nên làm cho các khu nhà tái định cư không bị mang tiếng là chất lượng kém và buông lơi quản lý để cho khi có các dự án phải di dân, thì dân sẽ vui vẻ chấp nhận chuyển về sống ở các khu tái định cư mà nhà nước giao cho.
Trên đây là một số ý kiến của cá nhân tôi, người đang sống ở đối diện với ba khu nhà này. Chỉ mong sao cho các khu nhà di dân giải phóng mặt bằng sớm được quản lý chặt chẽ, tạo nên một bộ mặt khang trang, sạch đẹp hơn cho các khu đô thị nói riêng và cho thành phố nói chung.