Thứ bảy, 19/10/2024
Thứ sáu, 18/10/2024, 20:30 (GMT+7)

Nhà dân bị 'cô lập' ngày triều cường ở TP HCM cao nhất từ đầu năm

Đỉnh triều đến 1,78 m - cao nhất từ đầu năm khiến nhiều đường ở thành phố ngập sâu, xe chết máy, nhà người dân tại khu vực trũng thấp bị nước bủa vây.

Triều cường khiến nhiều đường ở quận 7 mênh mông nước từ 16h, nhiều đoạn ngập gần nửa bánh xe. Trong ảnh là 500 m đường Gò Ô Môi lênh láng nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mức triều đo được tại huyện Nhà Bè chiều 18/10 là 1,78 m - cao nhất từ đầu năm và thứ hai trong vòng 25 năm qua, thấp hơn mức triều kỷ lục năm 2019 chỉ 2 cm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng (Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ) cho biết có nhiều yếu tố khiến mức triều dâng cao trong đó chu kỳ thuỷ triều dâng tự nhiên cùng tác động của gió đông bắc hoạt động mạnh khiến mực nước sông cao đột biến đợt này.

Một xưởng gas ven đường Gò Ô Môi phải đắp các bao cát trước cổng để ngăn nước tràn vào khuôn viên.

Trên đường Đào Trí, nhà ông Lê Văn Trọng thấp hơn nửa mét so với mặt đường. Chủ nhà phải dùng gỗ, thanh chắn ngăn nước tràn và máy bơm hút nước. "Con đường này mới ngập từ 3 năm nay, nay may không mưa nên nước không tràn nhiều vào nhà", ông Trọng nói.

Ở khu vực gần đó, bé Thiên Phúc cùng bạn nô đùa trên phao bơi ở đường Phú Thuận.

Nước ngập hơn 30 cm ở xưởng cơ khí của anh Phú Cường (góc phải) trên đường Phú Thuận, quận 7. "Phải mất cả đêm mới rút hết. May không ảnh hưởng tới máy móc", người đàn ông 40 tuổi nói trong lúc ngồi ăn với bạn.

Cách đó khoảng 15 km, triều cường lên nhanh bủa vây khu xóm dọc kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, người dân như bị cô lập, không thể đi lại. Một số hộ phải dùng tấm gỗ, bạt chắn cửa ngăn nước vào nhà.

Nhà ông Nguyễn Phước Tài, 61 tuổi, ở dọc kênh Thanh Đa, ngập tới nửa mét. Dòng nước bốc mùi hôi thối tràn vào phòng ngủ dù gia đình ông nâng nền nhà nhiều lần. Trước đó để ngăn đồ đạc hư hỏng ông kê đồ đạc lên cao, để xe máy trên hàng gạch tránh nước vào pô. "Đến khuya nước rút, tôi mới dọn dẹp để lấy chỗ nghỉ ngơi, rất vất vả", ông Tài nói.

Không chỉ nhà dân, các công ty, nhà xưởng trũng thấp ở Bình Thạnh, quận 7, Nhà Bè cũng ngập nặng. Trong ảnh là bãi đậu container trên đường Nguyễn Văn Quỳ, gần cầu Phú Mỹ, bị ngập toàn bộ.

Nước dâng nửa bánh khiến hàng loạt xe chết máy.

Tại đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè, nước triều dâng tới gần đầu gối, nhiều người phải dừng xe, ngồi chờ nước rút để về nhà.

Đường Huỳnh Tấn Phát vẫn kẹt xe kéo dài do triều cường đúng giờ cao điểm. Nhiều xe máy đi sát làn ôtô tránh ngập.

Hơn 19h, nước vẫn chưa rút. Tại nhiều con hẻm nước ngập gần lút bánh xe, rác, thùng xốp trôi lềnh bềnh, nhiều người phải hì hục dắt bộ về nhà.

Khu dân cư bị triều cường 'giam lỏng' ở Sài Gòn
 
 

Người dân TP HCM khổ vì triều cường. Video: Tuấn Việt

Quỳnh Trần - Thanh Tùng - Đình Văn