Chào cháu,
Bác là bố vợ tương lai của cháu đây, nhà bác có đứa con gái đã ở nhà quá lâu, kêu lấy chồng không lấy.
Nhược điểm: Nó nói rất nhiều, về rất nhiều thứ và nhiều chuyện. Bác rất mệt mỏi với con két này. Nay bác đăng tin này cho cháu trai nào chịu nổi tính nết này (Bác với mẹ nó chịu hết nổi rồi).
Ưu điểm: Bác đẹp trai nên mẹ nó chỉ việc sinh nó ra đẹp gái. Nó chỉ có mỗi điểm đó, còn lại bác thấy mọi thứ tạm tạm, được cái nó dễ thương, ngoan, nội trợ vừa đủ. Khi ông ngoại nó còn sống, nó hay trổ tài nấu các món lạ cho ông thưởng thức, kết quả bác không biết nhưng nay ông cụ đã quy tiên, thượng thọ 91 tuổi. Bác nghe nó hỏi ý kiến ông về món ăn nó nấu, chỉ thấy ông bảo: "Mốt đừng nấu món này nữa nha con".
Ngoài ông ngoại nó thưởng thức món ăn, còn có bác ba nó. Còn bác, may có mẹ nó nấu cho ăn. Thằng em nó luôn biết cách chuồn mỗi khi chị vào bếp chế biến. Nói chung cái gì cũng cần phải học, nó thích nấu ăn đó, có gì hai đứa có duyên về chung nhà, chỉnh sửa nhau mà sống. Bác nay đã hơn 60 tuổi mà hết mười mấy năm, làm "chuột bạch" cho mẹ nó mới được ăn ngon tới giờ. Cháu cũng đừng quan ngại quá, nhà này có gen di truyền là mê nấu ăn, nhưng không phải cái gì đam mê cũng thuộc phạm trù năng khiếu, tài năng.
Về hạn chế: con bác nối nghiệp Lê-nin nên "Học, học nữa và học mãi", học hai bằng đại học rồi, chưa chịu đi làm, nó bảo chưa tìm được môi trường phù hợp. Được cái nuôi nó không tốn nhiều cơm lắm (nó mê nấu, chứ ăn không nhiều) nên bác cũng bao cơm, còn chi phí trong lúc nó tìm công việc vừa ý thì tự túc, bác không cấm cản, tự do và tự lo với quyết định của mình. Nếu cháu thấy điều này với cháu không là vấn đề, thì gửi mail cho con bác. Đáng lẽ nó sẽ viết bài này, nhưng để bác viết cho chân thực, khách quan, nhiều khi nó viết văn vẻ quá, không đi vào trọng tâm, không thực tế, về sống với nhau không đặng.
Bác tuyển gấp, bán gấp, thanh lý gấp đứa con gái tồn kho, nói nhiều này trong năm nay, đang viết mà nó cứ lải nhải suốt bên tai đây.
Vài lời nhắn nhủ với con: Hàng nhận rồi kiểm tra cho kỹ, bác bán rồi không cho đổi trả hoặc nhận lại.
"Chào anh,
Ba em hài hước thế thôi, chứ em có rất nhiều ưu điểm chờ anh khám phá. Ba đang "me" em coi có viết thêm gì lố không. Hẹn gặp anh nhé.
P/s: Em thích người đàn ông to con hơn em (không cần cao), có chủng vân tay Simple Arch, chậm mà chắc, chân thật, trung thành, tỉ mỉ, nguyên tắc, chăm chỉ, thực tế, tập trung vào hiệu quả, chấp nhận vấn đề khi có bằng chứng rõ ràng, khả năng hấp thu vô hạn.
Nhiều quá ba không cho viết tiếp nữa, sợ tồn kho tiếp nên em dừng bút đây.
Hẹn gặp anh sớm nhé, baby".
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Bến Cát, Bình Dương
- Giới tính: Nữ
