Người gửi: Tuấn Anh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Nghĩ về nước Nga
Tôi quá buồn và thất vọng vì nước Nga mà tôi hằng yêu mến. Cường quốc của văn hóa, nghệ thuật, tri thức và tình người ngày nay bây giờ đã trở thành một xã hội nhiều bất ổn.
Tại sao sinh viên chúng ta phải sang Nga để học? Chúng ta có được bao nhiêu kiến thức trong khi phải trả giá bằng lòng tự trọng và tính mạng của mình? Thế giới còn nhiều nơi tốt đẹp và nhân ái hơn để học hỏi đâu chỉ có nước Nga. Có lẽ các bạn sinh viên cũng nên suy nghĩ về việc này khi quyết định du học.
Tuấn Anh
Người gửi: Chu Tuấn Luyện
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Không thể tha thứ hành động dã man này!
Vụ sát hại sinh viên Vũ Anh Tuấn đang theo học tại Đại học Bách khoa St. Petersburg là một hành động vô cùng dã man không thể tha thứ. Nếu như các nhà chức trách của Nga không tìm rõ kẻ sát hại và kẻ chủ mưu thì sẽ còn rất nhiều vụ án như vậy nữa xảy ra. Những kẻ giết hại (kể cả những kẻ đồng chủ mưu) cần phải bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Và cũng cần kịp thời ngăn chặn những kẻ có ý định phá hoại mối quan hệ giữa hai nước đang tốt đẹp bằng cách lợi dụng những vụ như thế này để lợi dụng dư luận của quần chúng.
Người gửi: Ho Nam
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Can canh giac khi di lai ban dem o Nga
Tôi có một người em trai trước học nhạc tại Matxcơva. Gia đình tôi thường xuyên lo lắng vì tình hình ở Nga không ổn định cho đến khi em tôi chuyển qua Anh học. Bố tôi cũng đã học tại Matxcơva, sau đó về dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng những ấn tượng ngày xưa vẫn giữ. Những ngày cả 3 bố con đi chơi ở Nga (năm 1990), chúng tôi vô cùng cảnh giác và sợ hãi.
Năm 1991 ở Đức sau khi tốt nghiệp tôi cũng bị "đầu trọc" đánh trọng thương phải nằm viện một tháng. Cũng trong thời gian này, người nước ngoài da đen cũng bị bọn đầu trọc đánh chết ở Dresden. Vài ba năm sau đó, phong trào phát xít mới ở Đức mới được báo chí nhắc đến thường xuyên.
Xin các em sinh viên hiện còn ở Nga hết sức cảnh giác tự bảo vệ mình.