Trước đây ông bà mua nhà để hai anh em làm việc trên thành phố, không phải ở trọ. Vợ chồng anh trai lại đang ở ngôi nhà do chồng tôi đứng tên, vì theo logic anh đứng tên căn nhà kia rồi nên căn này sẽ mang tên em.
Sắp tới, bố mẹ chồng sẽ chuyển hẳn lên thành phố sống và bán ngôi nhà ở quê, bố mẹ không muốn ở cùng với ai nên yêu cầu chúng tôi đi tìm đất xây nhà ở riêng, ông bà sẽ cho tiền. Chúng tôi tìm được mảnh đất tầm 1,5 tỷ, cả nhà rất ưng ý, vợ chồng đã có một tỷ, bố mẹ có tiền mặt 500 triệu, ông bà bảo mua rồi đợi sau khi bán được nhà ở quê sẽ trả lại một tỷ để chúng tôi xây nhà. Thế nhưng bố chồng lại đòi đứng tên mảnh đất này.
Vợ chồng tôi nói nếu bố mẹ ở nhà cũ thì sang tên lại hoàn toàn, ai ở nhà nấy. Nhà đang ở rất rộng, thích hợp làm nhà từ đường, trong khi nhà mới chỉ 90m2. Bố chồng không chịu, nói thẳng là muốn để bàn thờ ở nhà mới vì ở đó đất thổ cư, không sợ quy hoạch. Việc bố đứng tên vì sợ chúng tôi bán đi, không có chỗ thờ cúng, rồi nhỡ vợ chồng ly dị thì nhà lại phải chia, trong khi nhà cũ này ông sẽ cho anh trưởng. Rõ ràng đất ông bà muốn cho ai thì cho, nhưng căn nhà sẽ xây lên bằng tiền của vợ chồng tôi làm ra, ông lại đứng tên; trong khi căn nhà chồng tôi đang đứng tên đều là tài sản trước hôn nhân. Chưa kể căn nhà ở quê của ông bà chưa biết khi nào bán được.
Nghĩ tới nếu có chuyện gì mình sẽ bị ra khỏi nhà tay trắng nên tôi không khỏi lấn cấn. Nói thêm là vợ chồng tôi rất hạnh phúc, không bao giờ cãi nhau và chưa từng mâu thuẫn. Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.