Tôi 34 tuổi, lấy chồng năm 18 tuổi, có hai con trai. Tôi không yêu chồng ngay từ khi cưới, năm đó bố tôi vỡ nợ, nhà chồng tôi khi đó rất giàu và nếu lấy anh thì nhà anh sẽ trả hết nợ cho. Tôi đã đồng ý lấy để cứu bố. Tôi lấy chồng mà không yêu nên sống như người vô hồn. Hơn 10 năm tôi không biết cảm giác hạnh phúc trong chuyện vợ chồng là gì, vì không yêu nên mỗi khi chồng muốn gần gũi là tôi lại uống thuốc ngủ, kệ chồng thích làm gì thì làm. Chồng tôi bị vô sinh, nhà chồng đã lừa tôi để cậu của chồng quan hệ với tôi 2 lần và có hai con trai bây giờ. Hai lần đó tôi đều bị uống thuốc ngủ không biết gì.
Cách đây một năm tôi phát hiện được chuyện chồng vô sinh và việc làm bỉ ổi của nhà chồng. Không những vậy tôi cũng biết được bố vỡ nợ là do mẹ chồng tôi tìm cách hãm hại, mục đích lấy tôi về làm con dâu, nhà đẻ tôi đã biết chuyện này và đang bắt tôi ly hôn. Tôi cũng rất muốn ly hôn vì hơn 10 năm nay sống cuộc sống vô nghĩa. Chồng rất yêu tôi, anh bị bệnh động kinh từ nhỏ (gia đình tôi không biết) nên có phần nhận thức kém. Giờ tôi và gia đình biết nhà chồng chính là thủ phạm gây cho bố tôi vỡ nợ, nhà chồng lừa tôi có con với em trai của mẹ chồng, con tôi chưa biết điều này. Tôi phải làm sao đây? Mong được mọi người giúp đỡ.
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.