Cuốn sách ghi chép những chuyến du hành xuyên Nam Mỹ của Nguyễn Tập. Năm 2008, anh trải qua hai tháng sống ở xứ sở của người Quechua. Năm 2009, anh có hai chuyến đi đến Mexico. Cuối năm 2011, anh dành bốn tháng thâm nhập những bộ lạc thổ dân vùng Amazon, Peru và Bolivia. Gần đây nhất, anh trở lại Cuba - nơi được cho là quê hương của xì gà và Bolero.
Ấn phẩm được chia làm bốn phần theo những nơi tác giả đã ghé qua: Trong rừng thẳm Amazon, Xứ sở của những chiếc đầu lâu pha lê, Bay trên thành phố đá và Lang thang trên quê hương Bolero. Câu chuyện về những phong tục lạ lùng của bộ lạc trong rừng thẳm, những thành phố đá, hòn đảo trôi dạt, đảo búp bê... được tác giả kể lại cùng tranh, ảnh ký họa.
Ở mỗi vùng đất đi qua, tác giả đều thể hiện sự quan tâm đến thân phận những người Việt lang thang, hay liên tưởng đến sự tương đồng văn hóa với quê hương mình.
Khải Đơn, tác giả cuốn Đừng tháo xuống nụ cười, cho rằng khi đọc du ký của Nguyễn Tập, dễ dàng nhận ra Nam Mỹ là nơi tác giả yêu nhất. "Nơi đó hừng hực, vô tư, thong dong, hoang dã như bác thổ dân trần truồng, hào sảng như cô gái Cuba trong vũ điệu chiều ở Havana. Amazon của Nguyễn Tập chẳng bao giờ ngừng vui, với đảo búp bê, làng bịt mặt của chiến binh Zapatista, thầy pháp làng bí ẩn, rừng rậm đầy bất trắc", cây bút 8x nhận xét.
Tác giả Nguyễn Tập sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2002 và ngành Báo chí Đại học Houston, Mỹ năm 2011. Anh từng xuất bản cuốn Dặm đường lang thang năm 2006. Hiện anh là phóng viên báo Thanh niên.
Tam Kỳ