Đinh Cường (trái) tranh bóng với một cầu thủ của Nam Định. |
NH Đông Á vào trận với tâm lý bất ổn sau án phạt treo giò 3 cầu thủ trụ cột. Nhưng với dàn cầu thủ còn lại, NH Đông Á nếu chơi tích cực hơn, thì việc giành chiến thắng trước Nam Định không phải là điều quá khó. Tuy nhiên, diễn biến trên sân thực sự làm khán giả thất vọng. Các cầu thủ chủ nhà chơi vật vờ ngay từ đầu trận. Trong khi đó, đội khách Nam Định - dù không vắng trụ cột nào - đã chọn lối chơi phòng thủ, nhằm kiếm điểm trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.
Kết quả |
SLNA - CSG: 0-0 HKVN - Bình Định: 0-1 NH Đông Á - Nam Định: 0-0 Đồng Tháp - ACB: 2-1 Đà Nẵng - GĐT: 0-0 Thể Công - HAGL: 1-2 |
Trong hơn 20 phút đầu trận, không có lấy một pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành của cả 2 đội. Đội bóng thành Nam chủ trương chơi phòng ngự ngay từ đầu, nên họ chẳng vội vã tấn công, chỉ lo phòng thủ chặt chẽ và phá bóng càng xa khu cấm địa càng tốt. Các đường chuyền của Nam Định hầu như chỉ tập trung vào mỗi tiền đạo Achilefu. NH Đông Á cũng không khá hơn. Cả 3 tuyến của đội chủ nhà chơi rất tệ. Các tiền đạo của họ liên tục nhận những đường chuyền sai địa chỉ hoặc bị sửa lưng. Đội trưởng Huỳnh Đức chơi rất cố gắng ở tuyến trên, nhưng một mình anh không thể làm nên chuyện. Phút 22, Nam Định thiệt quân. Trong tình huống không đáng bị dính thẻ, nhưng Phùng Văn Nhiên đã trả đũa sau cú "giựt cùi chỏ" của Cảnh Nam, buộc trọng tài Lê Quốc Ân phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, đội chủ nhà chẳng những không tận dụng được lợi thế hơn người này, mà còn tiếp tục chơi như không có gì xảy ra.
Trận đấu tiếp tục diễn ra rất nhạt nhẽo, nhưng những pha phạm lỗi không đáng có giữa cầu thủ 2 bên thì diễn ra liên tục. Trong đó, các cầu thủ Nam Định luôn tranh thủ "nằm sân" khi có thể, khiến khán giả la ó phản đối cách chơi không tôn trọng người hâm mộ của cả 2 đội.
Vào hiệp 2, Nam Định ở cảnh thiếu người lại càng "chịu khó" tử thủ hơn. Đội chủ nhà cũng không có chuyển biến gì mới. Phải đến phút 55, NH Đông Á mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Nhưng Hoàng Hùng lại quá chậm chạp không dứt điểm ngay, để hậu vệ Nam Định kịp cản phá, bỏ phí một đường chuyền dọn cỗ của đội trưởng Huỳnh Đức. Trước thế bế tắc, HLV Vital liên tục ra sát biên hối thúc các cầu thủ của mình chơi tích cực hơn. Nhưng thế trận vẫn không có gì thay đổi. Về cuối trận, Nam Định có ít nhất là 2 cơ hội mở tỷ số, khi tổ chức các đợt phản công nhanh rất nguy hiểm, nhưng các chân sút của họ lại xử lý quá vụng về.
Sau trận đấu, HLV Vital lý giải việc các cầu thủ NH Đông Á chơi uể oải là do họ không chuẩn bị tốt tâm lý cho trận đấu này, sau những gì đã diễn ra ở vòng đấu trước. Cũng theo ông, các cầu thủ NH Đông Á đã không thực hiện đúng ý đồ của BHL là phải triển khai các đợt tấn công dọc 2 biên. Trong khi đó, HLV Bùi Hữu Nam của Nam Định cho biết: "Đội chúng tôi gặp khó khăn từ phút 22, khi thiệt người, nên buộc phải chơi phòng ngự nhằm kiếm điểm. Kết quả hòa hôm nay là đạt mục tiêu của BHL đề ra".
G.Lao
V-League (sau 14/5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|