Chặng tám hôm nay, từ Quy Nhơn lên Pleiku (Gia Lai), dài 167 kilomet. Cung đường lên Tây Nguyên không chỉ ngược gió, dốc cao mà các cua-rơ còn phải leo hai ngọn đèo cao là An Khê và Mang Yang. Đây cũng là chặng đua mà các đội đua tập trung để đánh chiếm các danh hiệu, trong đó, có Áo Vàng chung cuộc.
Sau khi được dưỡng sức ở những chặng gần đây, các ngoại binh bắt đầu "nóng máy" ở chặng đua sáng nay. Sự tấn công mạnh mẽ của các tay đua ngoại làm cho diễn biến trên đường đua thêm hấp dẫn. Các ê-kip An Giang, Đồng Nai đã dàn quân để đánh phá hai đội đua TP HCM - VUS và Mega Market, cô lập anh em vua nước rút Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh.
Nhưng dù bị tấn công liên tục và cũng không có sở trường leo đèo, anh em cua-rơ nhà họ Lê của TP HCM vẫn kiên trì bám trụ, với sự hỗ trợ của các đồng đội. Nguyệt Minh và Văn Duẩn lần lượt vượt qua những ngọn đèn rồi nhập tốp đông trước khi về đích.

Lê Nguyệt Minh đã vượt qua những ngọn đèo lớn để về đích trong tốp đầu. Ảnh: HTV.
Tại đích đến được tổ chức ở một con dốc, anh em nhà họ Lê có phần thất thế trước các địch thủ. Nhưng Áo Xanh Lê Nguyệt Minh vẫn kịp bung sức để cán đích ở trị trí thứ hai. Tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm là người thắng chặng này, sau 4 giờ 49 phút 08 giây, đạt tốc độ trung bình 34,655km/h. Đây là lần về nhất đầu tiên của cua-rơ đội An Giang tại Cup Truyền hình 2019.
Với chặng đua có nhiều biến động, danh hiệu Áo Đỏ đã chuyển từ tay Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) sang ngoại binh Pourseyed của An Giang. Còn lại, Áo Xanh vẫn thuộc về Lê Nguyệt Minh, Áo Trắng thuộc về Nguyễn Quốc Bảo (Đồng Tháp).
Ba đội VUS, An Giang và Đồng Tháp đang chia nhau ba vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội.
Ngày mai 22/4, các tay đua thi đấu chặng 9, vòng quanh thành phố Pleiku, Gia Lai.
Đức Đồng