![]() |
Họa sĩ Nguyễn Trung Tín. |
- Tranh anh vẽ kỹ, tả kỹ nhưng trên mặt phẳng lại có nhiều không gian, tại sao vậy?
- Đó là sự kết hợp giữa hiện thực với một chút siêu thực và trừu tượng. Tôi dung hòa các yếu tố và tổ chức trong những không gian có tính trang trí. Tuy vậy, tôi vẫn tuân thủ phương pháp hiện thực với một cách làm khác nhằm làm cho tác phẩm trở nên phong phú, lôi cuốn hơn.
Tác phẩm "Sự mong chờ".
- Đề tài chính trong toàn bộ các tác phẩm của anh là gì?
- Tôi sống ở quận 5, TP HCM, nơi có nhiều người Hoa, đó là đề tài lớn của tôi trong nhiều năm và cả sau này. Tôi cũng yêu đề tài về cuộc sống của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Các tác phẩm của tôi luôn lấy cảm hứng từ những con người và cảnh quan đó. Với tôi, đời sống là mảng đề tài rất lớn cho tranh hiện thực. Đời sống luôn đổi thay và nhiệm vụ của người họa sĩ là nắm bắt được, gạn lọc nó để cho ra đời các tác phẩm có giá trị.
- Các bức tranh có đảm bảo cho cuộc sống vật chất của anh?
- Tôi và vợ tôi đều làm nghề dạy học. Ngoài sáng tác, tôi còn cộng tác làm rất nhiều công trình có liên quan đến nghệ thuật. Việc bán tác phẩm cũng không thường xuyên vì phụ thuộc vào thời gian sáng tác. Tôi vẽ chậm, năm chỉ được vài bức. Tuy vậy tôi đang cố để có một triển lãm cá nhân trong thời gian tới.
(Theo Lao Động)