Người gửi: Nguyễn Thiện,
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Đừng biện hộ cho chiến tranh
Xin chân thành cám ơn Vnexpress đã tạo điều kiện cho đa số bạn đọc trao đổi tình hình thời sự nóng bỏng Mỹ - Iraq, qua các cuộc trao đổi này, "thông tin đa chiều" (theo ý của Trung Nguyên ) chắc cũng cho các bạn đọc Vnexpress có tương đối đầy đủ thông tin từ nhiều góc độ. Tôi chỉ là "phó thường dân Nam Bộ", nhưng cũng muốn tham gia vài ý nhỏ, có gì mạo phạm xin bỏ qua.
Vnexpress đã tạo một sân chơi công bằng khi cho đăng tải nhiều ý kiến khác nhau tùy theo nhận định khách quan của mỗi người, đó là điều cần phải có trong các cuộc tranh luận, theo tôi đáng mừng là đa số ý kiến đều phải đối chiến tranh, yêu chuộng hòa bình. Đã là người Việt Nam và từng sống ở Việt Nam thì ai cũng thấy rằng chiến tranh là tang tóc đau thương, bần cùng và khốn khổ, các bạn phản đối chiến tranh Mỹ - Iraq không phải theo cảm quan ghét Mỹ như bạn Hung Lam đã nghĩ. Người Mỹ khi đến Việt Nam làm ăn, du lịch, không phải họ đã từng ngạc nhiên về sự mến khách của người Việt Nam đó sao? Việt Nam từng bị chính sách cấm vận kinh tế một thời gian dài, nên theo tôi không phải chính quyền Saddam Hussein đã để nhân dân Iraq sống trong nghèo đói, mà chính các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt vô lý lên người dân Iraq vô tội, để cho họ phải sống trong nghèo khó, dù dưới chân họ là "vàng đen". Việt Nam từng bị cấm vận, Cuba hiện bị cấm vận, cũng do độc tài, đàn áp, khủng bố hay sao?
Thực là ngây thơ khi cho rằng Mỹ đóng góp nhiều đôla viện trợ là vì quyền lợi của các nước nghèo! Đi kèm theo đó luôn là các điều kiện, là thị trường tiêu thụ hàng hóa, những thứ cần thiết cho sự tăng trưởng nền kinh tế Mỹ. Hơn nữa, vũ khí của Mỹ hết hạn sử dụng cần đổi mới, nền công nghiệp vũ khí khổng lồ của Mỹ cần thị trường, theo đó là việc làm, giải quyết thất nghiệp. Mỹ sẵn sàng phát động chiến tranh dù phải đổi bằng máu của khoảng 50.000 người Iraq theo ước tính của LHQ, đấy là đã tính đến vũ khí hiện đại "hết sức thông minh" rồi.
Vẫn có những người ca ngợi dân chủ kiểu Mỹ mà thực chất hằng ngày họ vẫn bị xem là dân da màu, chí ít hơn là "gốc châu Á". Họ ca ngợi một loại "tự do" do người khác mang lại, mà không được "tự chủ" trong giải quyết các vấn đề quốc gia! (Có giỏi Hàn Quốc không cho Mỹ đóng căn cứ thử xem). Và cũng thật khôi hài khi cho rằng vũ khí của Mỹ là "hợp pháp", "được kiểm soát" và "không đe dọa nhân loại". Như vậy giải giáp vũ khí hạt nhân, vi trùng, hóa học của Mỹ đi chứ để đấy làm gì? Tại sao theo như Trung Nguyên nói "tổng thống Mỹ được tiếp đón nồng nhiệt nhất" mà chính quyền Mỹ ngày càng bị nhân dân các nước trên thế giới phản đối nhiều nhất.
Chiến tranh xâm lược không thể biện minh được bằng bất cứ lý do gì. Sự kiện 11/9 cướp đi bao nhiêu sinh mạng đã là nỗi kinh hoàng của nước Mỹ? Chiến tranh Iraq nếu xảy ra sẽ cướp đi số sinh mạng lớn gấp bao nhiêu lần? Mạng sống của người Mỹ quí hơn người Iraq chăng?
Riêng tôi chỉ mong chiến tranh đừng xảy ra, và nếu xảy ra thì nhân dân Iraq hãy trừng trị đích đáng những kẻ vì dầu hỏa mà bất chấp luật pháp quốc tế, đóng vai "sen đầm" bảo vệ hòa bình thế giới nhưng gieo rắc chiến tranh.