Hà Linh -
Thế giới qua thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh ngồ ngộ như bài đồng dao, ở đó cái lớn nhất có thể trở thành cái nhỏ nhất, cái li ti lại trở thành cái kỳ vĩ nhất. Và dĩ nhiên, ở đó, trong những câu thơ chơi chơi, tinh quái nhưng đầy chất chứa của Nguyễn Thế Hoàng Linh, đôi khi sự vô nghĩa lại là thứ có nghĩa nhất. Tập thơ vào chung khảo đã chứng minh những đặc điểm đó ở thơ anh.
![]() |
Bìa tập thơ của Hoàng Linh. |
Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Trước Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới, anh từng xuất bản Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết), Lẽ đơn giản (thơ).
Cùng lọt vào chung khảo với Hoàng Linh đợt này là tác giả trẻ Đỗ Trí Vương với tập Thức ăn của ngày hôm nay. Tập thơ là là thực-đơn-thơ của một người viết trẻ, rất trẻ và cũng rất khác biệt... Không ồn ã, không giả bộ khiêm nhường hay vờ kìm nén cảm xúc, tác giả đã bày biện thật chậm rãi, thật từ tốn mỗi cảm nhận của mình về thế giới xung quanh, những ước muốn của linh hồn và thân xác, cảm nhận về cỏ cây, chim chóc, tĩnh vật và chiêm bao...
![]() |
Tập thơ của Đỗ Trí Vương. |
Đỗ Trí Vương sinh năm 1990, hiện sống ở TP HCM. Vương làm thơ chỉ đơn giản vì "thấy chị Trương Quế Chi làm thơ hay thì tập làm thơ".
Đến nay, Giải thưởng thơ Bách Việt đã chọn được 5 tác phẩm vào chung khảo, gồm Những ngọn triều nhục cảm (Đỗ Doãn Phương); Ma thuật ngón (Trần Tuấn), đêm và những khúc rời của Vũ (Lê Vĩnh Tài); Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới (Nguyễn Thế Hoàng Linh) và Thức ăn của ngày hôm nay (Đỗ Trí Vương). Từ 5 tập thơ trên Hội đồng thẩm định sẽ chọn ra một tập để trao giải duy nhất trị giá 30 triệu đồng. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào Lễ trao giải diễn ra vào 10/1.