Chiều nay, chương trình Điện ảnh chiều thứ 7 sẽ phát sóng bộ phim "Núi tương tư" dựa theo nguyên tác văn học "Thề non nước" của Tản Đà.
Với nhịp điệu chậm rãi, bộ phim tái hiện cuộc đời của Vân Anh, cô gái xinh đẹp, đoan trang nhưng gia đình quá nghèo nên phải đi hát ả đào. Một ngày, tình cờ có người khách lạ đến nghe cô hát. Người khách lạ lùng này chợt đến, chợt đi, không xưng danh tánh, không đòi hỏi gì ở Vân Anh cả. Nhưng Vân Anh và người khách cùng cảm nhận sự đồng điệu trong tâm hồn nhau và họ trở thành tri âm, tri kỷ. Cũng từ mối tình thầm kín nhưng sâu nặng ấy, họ đã cùng sáng tác bài thơ Thề non nước bất hủ... Để tái hiện bối cảnh làng ven đô của Hà Nội đầu thế kỷ 20, làng Lủ và làng Hữu Hòa (Thanh Trì - Hà Nội) được chọn làm địa điểm thực hiện. Làng Lủ cũng chính là nơi danh nhân văn hóa Nguyễn Siêu sinh sống trước kia. Qua bộ phim, ta có thể nhận ra phong thái của người Hà Nội xưa, trước khi diễn ra cuộc vận động lớn. Trong phim vừa thấy cả tình cảm đôi lứa, lẫn tình yêu đất nước của một tầng lớp tiểu tư sản trí thức ngày đó. Hầu hết các vai chính đều do những diễn viên trẻ đảm nhiệm, vì thế cái khó nhất khi nhập vai với họ chính là làm sao diễn cho đúng phong thái người Hà Nội cổ. Kịch bản và đạo diễn: Tự Huy. Quay phim Lê Hồng Quang - Vũ Quốc Tuấn. Diễn viên Lê Thu Hà vai Vân Anh, Phạm Hồng Minh vai người khách lạ. Người Lao Động, 22/12.