Thoại Hà -
Nguyễn Nhật Ánh chỉ vừa bắt tay vào viết khoảng 10 trang đầu của cuốn sách. Anh chia sẻ những trang bản thảo đầu tiên cho một vài bạn bè đọc để góp ý. "Tôi đang thử nhiều cách viết khác nhau và mong nhận lời góp ý của bạn bè ngay từ những trang đầu tiên để có thể chọn cho mình cách viết mới", nhà văn chia sẻ. Anh đang muốn xây dựng một thế giới phù thủy vừa hồn nhiên trong trẻo, vừa sâu sắc và ý vị.
![]() |
Cùng với "Tôi là Bê Tô", "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh được đông đảo công chúng lẫn nhà phê bình đón nhận. |
Trong năm nay, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh liên tục nhận được tin vui khi hai đầu sách gần đây nhất của anh: Tôi là Bê Tô và Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ vừa là các đầu sách best-seller trên thị trường vừa chiếm được tình cảm của các hội đồng nghệ thuật chuyên môn.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được các phóng viên văn hóa văn nghệ của TP HCM bình chọn là Cuốn sách hay nhất năm 2008 tại buổi họp báo cuối năm do NXB Trẻ tổ chức. Trước đó, tác phẩm này cũng được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn là Cuốn sách hay nhất năm 2008.