Thoại Hà -
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không chỉ nổi tiếng với những tác phẩm dành cho thiếu nhi, tuổi mới lớn mà anh còn là người khá sành ăn và thích nói chuyện ẩm thực. Anh từng viết cuốn tạp văn Người Quảng đi ăn mì Quảng. Trong nhiều tác phẩm của mình, nhà văn thường đưa vào những chi tiết về các món ăn dân dã quê hương xứ Quảng...
![]() |
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tên tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: A.V. |
Ngay trong tác phẩm mới nhất Tôi là Bê Tô, cũng có câu nhận xét hóm hỉnh của chó Bê Tô về ba chị Ni (nhân vật trong truyện): "Đối với ông, nước mắm là điều vĩ đại nhất sau tình yêu". Nước mắm này là nước mắm Nam Ô, đặc sản có một không hai của người dân Quảng Nam và là thứ nước chấm ông chủ quán Đo Đo đặt mua tận nơi làng nghề truyền thống để mang vào Sài Gòn bán tại quán ăn.
'Quán chợ Đo Đo' chính là cái tên lấy cảm hứng từ quyển Quán Gò đi lên của Nguyễn Nhật Ánh. Với nhiều món ăn dân dã mà đậm đà như: Rau muống luộc chấm mắm, lòng heo xào nghệ, bánh tráng đập thịt luộc, mắm dưa, cá nục chiên muối mặn... quán thu hút rất đông văn nghệ sĩ lẫn các bạn trẻ tìm đến hàng ngày.
Còn nhớ nhiều năm trước, cái quán nhỏ của anh phải chạy xấc bấc xang bang vì không có mặt bằng. Phải dời 3, 4 địa điểm, nay quán trụ lại được trên đường Lương Hữu Khánh, quận 1. An cư được hơn 7 năm, quán Đo Đo đã có thể mở thêm một chi nhánh tại số 22 Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình.
Nguyễn Nhật Ánh cho biết, nhân dịp khai trương vào 18h ngày 26/7, quán chợ Đo Đo sẽ dành tặng 100 phần quà gồm sách của chính tác giả và áo thun có in dòng chữ hai tên truyện best-seller gần đây nhất của anh: Tôi là Bê tô, Tôi xin một vé đi tuổi thơ.