Ngọc Diệp -
![]() |
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. |
- Rất nhiều bạn đọc không muốn "Chuyện xứ Lang Biang" kết thúc ở tập 28. Nhiều em nhỏ đã hụt hẫng khi biết bộ sách không kéo dài như các em mong đợi. Ông nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ Chuyện xứ Lang Biang kết thúc sớm hơn thời điểm nó phải kết thúc. Cũng như một người đi lên dốc, khi tới đỉnh dốc rồi thì đến lúc phải... đi xuống - điều đó không thể đảo ngược được. Chẳng lẽ lại đi ngược trở lại? Ở trên đời không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi - cũng như vậy, không có cuốn sách nào có thể kéo dài bất tận, kể cả tác phẩm Chuyện dài bất tận của Michael Ende. Các em hụt hẫng khi Chuyện xứ Lang Biang kết thúc tôi nghĩ là do vấn đề tâm lý. Các em không muốn chia tay Nguyên, Kăply, Êmê, Suku, Mua... - các nhân vật mà các em yêu mến. Cũng như các em từng không muốn chia tay Quý ròm, Tiểu Long, nhỏ Hạnh trong bộ truyện Kính vạn hoa trước đây, mặc dù đây là bộ truyện gồm 45 tập và kéo dài trong bảy năm.

Những tập sách "Chuyện xứ Lang Biang".
- Khác với Harry Potter, "Chuyện xứ Lang Biang" không có những chi tiết gây sốc cho bạn đọc nhỏ tuổi. Những nhân vật chính diện được các em yêu mến cuối cùng bao giờ cũng có một số phận đẹp đẽ. Đó có phải là chủ đích của tác giả?- Gọi là chủ đích cũng đúng vì tôi không muốn các em cảm thấy nặng nề khi đọc sách của tôi. Tôi không muốn cài vào trang sách những tình huống "đau lòng" không cần thiết. Nhưng có lẽ trước hết tôi không muốn làm "đau lòng" chính mình. Bạn thử tưởng tượng đi, một nhân vật bạn đã xây dựng với biết bao thiện cảm và lòng yêu thương, làm sao bạn nỡ xuống tay "hạ sát"? Nhà văn xưa nay vẫn được tấn phong là thượng đế, nhưng thượng đế mà lạnh lùng quá e rằng "sinh linh sẽ đồ thán".
- Ông quyết định khép lại "Chuyện xứ Lang Biang" là do câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Vậy dự định cho một sáng tác mới là gì?
- Thật ra trong thời gian viết Chuyện xứ Lang Biang, tôi đã bắt đầu viết cuốn Tôi là Bêtô, bút ký của một chú cún, đã trích in một vài đoạn trên báo Văn Nghệ. Nhưng đây không phải là cuốn sách có thể viết một mạch. Do đó, có thể nó sẽ xuất hiện sau những cuốn sách khác. Vừa rồi tôi đọc một loạt sách của Michael Ende, Roald Dahl và C. S. Lewis, thấy các nhà văn viết cho thiếu nhi ở nước ngoài phân biệt rất rõ độ tuổi sẽ đọc sách của mình - điều đó kéo theo sự xác định nội dung và hình thức thể hiện. Điều đó cũng làm tôi suy nghĩ, đồng thời khiến tôi phải cân nhắc trước khi bắt đầu cho một cuốn sách mới.
Ngọc Diệp thực hiện
(Nguồn: Tuổi Trẻ)