From: Thùy Dung V
Sent: Friday, August 21, 2009 4:36 PM
Chào anh K.L.!
Tôi cũng là độc giả quen thuộc của mục Tâm sự trên báo VnExpress.net. Tôi từng đọc rất nhiều tình huống éo le cũng như những lời góp ý từ các độc giả. Dù nhiều khi các ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau tôi cũng chưa bao giờ có ý kiến vì ai cũng có cái lý của riêng mình. Nhưng riêng đối với trường hợp của chị Ngọc và ý kiến của anh K.L. tôi thấy rằng nguyên nhân cho những mối tình éo le giữa người con gái và người đàn ông đã có gia đình chính là từ lòng tham của các anh.
Nếu các anh là những người dứt khoát và biết nghĩ cho người khác thì sẽ không để cho vợ con, người tình và chính mình trượt dài trong đau khổ như vậy. Chỉ cần các anh hy sinh cái tôi để cắt đi cái móc xích trong mối quan hệ tay ba ấy, mà tốt nhất là đừng để cho những tình cảm như thế nảy sinh thì xã hội đã bình yên tốt đẹp hơn nhiều.
Anh K.L. nói đúng, trong cuộc sống chúng ta chẳng thể lường trước hết điều gì. Và tại sao người ta ngoại tình? Tất nhiên cũng có lý do của nó. Chủ yếu có lẽ vì hai lý do: Vì công việc phải xa vợ con thiếu thốn tình cảm gia đình, và vì chán chồng/vợ (vì vợ chồng không hợp nhau hoặc vì người kia không quan tâm chăm sóc khiến bạn đời cảm thấy thiếu thốn tình cảm). Nhưng với anh thì sao? Anh chẳng có lý do nào trong hai lý do ấy cả.
Các anh cũng biết là bên tình – bên nghĩa không biết chọn bên nào. Vậy các anh không nhớ là các anh đến với vợ của mình cũng là có tình rồi mới có nghĩa sao? Nếu cứ như lẽ đó thì chỉ cần cưới nhau về là chỉ còn lại nghĩa mà chả còn tình yêu. Vậy nếu anh bỏ được vợ con để cưới cô gái ấy thì rồi tình yêu sẽ còn mãi hay sau vài năm thì nó cũng chỉ trơ trọi có mỗi chữ nghĩa mà thôi? Còn theo tôi thì thực ra tình yêu không mất sau hôn nhân, nó chỉ biến thành một thứ tình cảm khác sâu lắng và thân thiết hơn. Và nếu là một người có lương tâm thì sẽ nhận ra tình yêu đó, nuôi dưỡng và bằng lòng với nó chứ không tìm kiếm những cảm giác thăng hoa mới lạ bên ngoài.
Nếu đặt mình vào vị trí vợ anh, một người đã hết mình vì anh thì có lẽ khi biết bạn đời phản bội mình chắc chẳng ngất vì niềm tin sụp đổ đâu mà sẽ có những pha “kinh khủng” hơn nhiều.
Tôi chưa lập gia đình và cũng từng có người đàn ông có gia đình say nắng vì tôi. Nhưng tất cả chỉ là “say nắng” vì anh bạn đó rất có lương tâm và tôi cũng đủ lý trí để không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình người khác. Và có lẽ cũng là giữ cho chính mình. Tôi cũng chúc bạn Ngọc nhanh chóng sáng suốt thoát ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu của mình.
Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự này của tôi!
Hoabachhop