Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là một trong những bi kịch của cuộc sống ở nước ta hiện nay. Nguyên nhân chính của nó chính là: phụ nữ coi thường phụ nữ lẫn nhau.
Ngay cả việc sinh con gái hay con trai thì khoa học trên thế giới này đã chứng minh rằng là do tinh trùng đàn ông quyết định (tuy cũng có nguyên nhân từ phụ nữ nhưng tỉ lệ rất ít), thế nhưng đa phần mẹ chồng lại đổ thừa cho con dâu là do ăn ở thế này, thế kia. Đây là sự thật không thể chối cãi.
Mẹ chồng là ai: chính là một người phụ nữ. Con dâu là ai: cũng chính là phụ nữ. Muốn xã hội văn minh, nam nữ bình quyền thì điều tiên quyết là người phụ nữ hãy đề cao vai trò của mình trong gia đình và xã hội.
Các bà mẹ chồng luôn muốn con dâu phải hầu hạ nhà chồng, phục vụ chồng. Các nàng dâu thì ai cũng hậm hực ấm ức, nhưng khi để được mụn con trai thì lại giữ khư khư không cho làm gì cả. Vì họ nghĩ rằng dạy nó làm sau này nó làm hết cho vợ nó. Vậy đấy... các chị phụ nữ đừng than thân trách phận nữa. Hãy đổi suy nghĩ ngay từ bây giờ để con gái, cháu gái các chị được nhờ. Đừng vì ích kỷ cá nhân rằng: hồi xưa mình khổ vậy thì bây giờ phải bắt dâu con nó khổ như mình.
Nghe chia sẻ của nhiều anh tôi thấy đúng là trọng nam khinh nữ nó ăn sâu vào cả các chị vợ thật. Mẹ chồng tôi cũng vậy, làm hết cho hai ông con trai để rồi giờ hơn 60 tuổi, lắm lúc hai ông kễnh chỉ chờ mẹ nấu nướng rồi dậy ăn. Lễ tết thì mẹ lo thắp hương mà hai ông con không ai trèo lên thắp nổi một nén.
Tôi làm con dâu những năm đầu hay nhắc chồng, sau này bực quá nên không nói nữa (cộng thêm một phần mẹ chồng nghĩ tôi làm dâu thì phải làm việc đó). Tôi nói và hành xử có lẽ không vừa lòng mẹ chồng.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng, việc gì tôi làm được thì tôi làm. Không làm được nữa mới nhờ. Kể cả công việc nhà, nhưng lắm lúc mình khá bực bội vì cái quan niệm "việc nhỏ" là của phụ nữ ấy. Nói chồng thì như nước đổ đầu vịt, nhỏ nhẹ có, trách móc có, cuối cùng là thôi im lặng và làm.
Nhưng kết quả là cuộc sống vợ chồng không còn sự sẻ chia cần có nữa. Tư tưởng ấy làm cho hạnh phúc gia đình bị chết dần, chết mòn. Chỉ mong các chị làm mẹ chồng từ thế hệ 7x 8x trở đi hãy nhìn từ bản thân để rút kinh nghiệm dạy con, để con trai không phải là những đứa trẻ to xác, và để con gái mình cũng có phúc báo gặp được người chồng tốt.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.