Người gửi: Một bạn đọc
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy bảo vệ các nhà văn hiện thực
Tôi nghĩ rằng tác phẩm "Cánh đồng bất tận" là một tác phẩm hiện thực phê phán. Ngày nay, khi viết về hiện thực xã hội, các nhà văn của ta đã không dũng cảm viết lên đúng thực trạng xã hội. Tôi thấy rất quý khi có một nhà văn dũng khí như Nguyễn Ngọc Tư. Mặc dù những điều chị viết có thể không đúng hết đối với tất cả các gia đình ở Cà Mau. Nhưng không phải những hiện thực đó không diễn ra tại vùng đất tận cùng này.
Đáng ra chúng ta cần phải khuyến khích các nhà văn trẻ, các nhà văn hiện thực viết theo đúng suy nghĩ và hiện thực xã hội, "viết thực". Tôi thiết nghĩ: Nguyễn Ngọc Tư không có gì sai trong tác phẩm của chị. Do đó, việc kiểm điểm phê phán chị là không xác đáng.