Người gửi: Vũ Long
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Về Nguyễn Ngọc Tư
Tôi đã tình cờ được đọc Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Truyện khá hấp dẫn, có phần hơi lạ với những hiểu biết về đất miền Tây Nam bộ - nơi mà tôi từng đi qua và đọc ở đâu đó trong sáng tác của Nguyễn Quang Sáng...
Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư cho ta cái nhìn ở góc độ khác về những con người bình dân nhất trong xã hội hiện nay. Cũng có lúc tôi ngỡ là câu chuyện của thời xa xưa, chính xác hơn là có một chút ngỡ ngàng, bây giờ mà cũng có những cảnh đời vậy ư? Nhưng đó cũng là chuyện rất người với cái nhìn nhân văn, thẳng thắn.
Vũ Long, cán bộ hưu trí, 70 tuổi.