Sáng 27/8, Nguyễn Ngọc Thạch có buổi giao lưu cùng độc giả tại công viên Thống Nhất, Hà Nội nhân dịp ra mắt sách Thất tình không sao. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau gần hai năm không sáng tác. Cây bút sinh năm 1987 chia sẻ những trải nghiệm về "10 năm ngụp lặn trong bể tình".

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch (phải) trong buổi giao lưu với độc giả Hà Nội.
Nguyễn Ngọc Thạch thừa nhận năm 20 tuổi, khi chia tay mối tình đầu, anh rất đau. Anh học theo các câu chuyện trên mạng, mua ở mỗi cửa hiệu vài viên thuốc ngủ rồi gom lại để uống. Sau khi uống thuốc, anh đau quặn bụng và nhận ra hành động ngu ngốc và kịp thời gọi người nhà đưa đi cấp cứu. "Chung quy lại, mạng chỉ có một còn trai thì có nhiều. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải trân trọng bản thân", Nguyễn Ngọc Thạch nói.
Theo tác giả, thất tình là dịp để chúng ta xem xét bản thân và suy nghĩ về những điều học được từ cuộc tình ấy. Trước hoàn cảnh này, mỗi người nên suy ngẫm về mọi mối quan hệ. "Nếu bạn yêu nhiều lần mà lần nào cũng chia tay vì những lý do giống nhau, bạn nên xem xét lại chính mình. Hãy cải thiện bản thân thay vì tự dằn vặt và nguyền rủa những người đã rời xa bạn", cây bút 8x kết luận.

Tại buổi giao lưu, Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ về cuốn sách mới của anh. Tác giả ví von Thất tình không sao giống như một "món ăn nhanh", phù hợp với mọi đối tượng. Chuyện tình yêu đổ vỡ được anh kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, hài hước, lạc quan. Qua đó, Nguyễn Ngọc Thạch muốn góp một phần chia sẻ thái độ sống tích cực cho nhiều bạn trẻ.
Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch sinh năm 1987, hoạt động trong ngành marketing ở TP HCM. Anh được biết tới với những tác phẩm đi vào các đề tài gai góc của xã hội như: Đời Call boy, Lòng dạ đàn bà, Chuyển giới, Mẹ ơi, con đồng tính, Chênh vênh hai lăm, Một giọt đàn bà, Khóc giữa Sài Gòn... |
Cẩm Tú