Trên sân khấu của live concert Thế giới tuyệt vời tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 7/3, nữ ca sĩ Quảng Ninh đã có những chia sẻ về tình yêu trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Ngọc Anh nhìn nhận tình yêu thực tế hơn. "Mặc dù người đàn ông có thể kiếm được rất nhiều tiền, họ vẫn không thể níu giữ được trái tim của người phụ nữ nếu như hết yêu. Trong tình yêu, con người ta cần sống có trách nhiệm với nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu là mãi mãi, nó chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời mà thôi". Chia sẻ của cô nhận được nhiều tán thưởng từ khán giả.

Ca sĩ Ngọc Anh trong đêm nhạc.
Dù bị khản tiếng, Ngọc Anh vẫn chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào qua ca khúc Thế giới tuyệt vời - chủ đề của đêm nhạc. Trong phần giao lưu, được MC Trịnh Lê Anh hỏi nữ ca sĩ thích quà gì ngày 8/3 từ người đàn ông. Cô hóm hỉnh nói: "Đơn giản thôi, ngày xưa bay bổng thích cái nọ cái kia. Bây giờ chỉ thích đi xem phim. Còn những thứ như hột xoàn, siêu xe, đồ hiệu nếu được tặng cũng không người phụ nữ nào từ chối, chỉ quan trọng là xem người tặng là ai để cân nhắc nhận hay không". Nữ ca sĩ cũng chia sẻ chỉ thích một người đàn ông yêu và thương mình cả đời chứ không muốn trải nghiệm tình yêu giống như một cô gái mới lớn.
Nguyễn Ngọc Anh hát "Thế giới tuyệt vời".
Live concert còn có sự góp mặt của các ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tấn Minh, nhóm Oplus, Ngọc Anh, Khánh Linh. Khán giả được thưởng thức ca khúc của Ngô Thuỵ Miên, Phạm Minh Tuấn, Dương Thụ, Phú Quang, Đức Huy, Quốc Bảo, Trần Thiện Thanh, Quốc Dũng, Ngọc Châu, Đỗ Bảo, Khắc Hưng... được phối khí mới trên sân khấu.
Họ được nghe kể những câu chuyện tình đa màu sắc bằng âm nhạc, điểm chung là đều nói về tình yêu dành cho phụ nữ. Điểm nhấn của đêm nhạc là tiết mục Mẹ được NSƯT Tấn Minh thể hiện, với ca từ xúc động: "Mẹ, người đàn bà duy nhất không bao giờ phản bội".
Ngoài ra, chương trình cũng có một số ca khúc Nhật, Pháp, Italy đã quen thuộc với lời Việt được Đỗ Bảo lựa chọn để bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn hát đơn ca và tam ca xen kẽ. Đó là: Koibito yo - Người yêu dấu ơi - nhạc Nhật, Ngàn năm vẫn đợi - nhạc Pháp, Mama - nhạc Italy.
Đỗ Bảo - giám đốc âm nhạc - cho biết anh đầu tư nhiều về chất liệu bài hát, phối mới. "Chương trình chọn lọc ca khúc cũ của nhạc sĩ ở nhiều thế hệ, hầu hết là bài bất hủ mà cá nhân tôi cũng thấy hay, thấy chúng có thể thay cho những món quà dành tặng phái nữ nhân dịp 8/3", anh nói.
Trần Đạt