Hà Linh
Tuy không nói rõ, nhưng nguyên mẫu của tác phẩm The Bookseller of Kabul (Người bán sách ở Kabul) - Shah Mohammed Rais - đã bị lộ. Vì năm 2003, Seierstad từng xuất bản một truyện ký kể về thời gian cô sống trong một ngôi nhà chật chội với Rais, hai người vợ cùng một đàn con của ông ta.
The Bookseller of Kabul là câu chuyện về một người đàn ông làm nghề bán sách, can đảm nhưng thô lỗ. Ông ta bạo ngược trong gia đình và sỉ nhục người vợ đầu bằng cách theo đuổi một cô gái mới lớn.
Tất nhiên, Rais rất tức giận trước cuốn sách này, nhưng ông ta phủ nhận các chi tiết trong cuốn sách. Như mọi người đàn ông Afghanistan bị chọc tức, ông tìm cách trả thù.
![]() |
Cuốn sách "gây thù chuốc oán". |
Cuối cùng, người bán sách ở Kabul quyết định tự mình viết một cuốn sách. Trong đó, ông buộc tội Seierstad đã lợi dụng lòng hiếu khách của gia đình ông để nói những điều bịa đặt và bôi xấu hình ảnh con người Afghanistan trong mắt của bạn bè thế giới.
Rais đang tìm một nhà xuất bản ở Anh để ra mắt cú phản đòn của mình.
Theo Rais, không có điều gì khiến ông nổi giận và cảm thấy bị xúc phạm như cuốn sách của Seierstad. Rais kể, vì tác phẩm của Seierstad mà cả gia đình ông phải sống trong cảm giác bị khinh miệt và sợ sệt bị người khác tấn công.
"Chuyện này gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi và đẩy gia đình tôi vào tình trạng rất nguy hiểm. Nhưng tôi sẽ không đầu hàng. Tôi sẽ tìm mọi cách để chống lại cô ta, bảo vệ danh dự cho người dân quê tôi", ông nói.
Phản ứng trước thái độ này, Seierstad nói: "Tôi viết cuốn sách của tôi. Anh ta viết cuốn của anh ta. Độc giả sẽ là người phán xét".
(Nguồn: Theaustralian)