![]() |
Đã nhiều lần Hồng Sơn phải ra sân với cái đầu gối bị đau. |
- Anh nghĩ gì khi phát biểu như vậy?
- Đây chưa hẳn là tuyên bố chính thức từ giã cuộc đời bóng đá của tôi. Bởi với tư cách là một quân nhân, muốn nói điều đó thì trước tiên Sơn phải báo cáo lãnh đạo Thể Công, Cục Quân huấn... Tuy nhiên, với suy nghĩ của bản thân thì Sơn biết đã đến lúc rồi. Cách đây 10 ngày, Sơn đã tâm sự là mình khó có thể trở lại sân cỏ. Còn hôm nay, cảm nhận đó lại càng lớn hơn. Niềm hy vọng cuối cùng của Sơn là chờ đợi Tiến sĩ Moss sắp trở lại Việt Nam. Không biết ông ấy có thể cứu vãn được chân trái của mình không.
- Sơn có vẻ bi quan sau ca phẫu thuật?
- Không bi quan đâu. Quả thực là tôi không thể thi đấu được nữa. Thật đáng tiếc nếu phải nói lời chia tay với sân cỏ. Đau lắm nhưng đó là một thực tế. Mùa bóng năm nay mình đã không thể thi đấu thì mọi việc có lẽ sẽ khó mà thay đổi được.
|
- Ở nhà buồn không chịu nổi. Nhớ đội, nhớ bạn bè nên mới vào đây. Vả lại tôi còn phải lo cho đội hình 2. Giờ vẫn còn chạy bước thấp bước cao, nhưng chủ yếu chỉ để động viên anh em và động viên mình. Tôi hiểu và biết vết thương của mình hơn ai hết. Nói ra có vẻ bi quan nhưng thực sự là thế. Buồn lắm. Đội thì đang khó khăn. Có lúc tôi tự nhủ với mình: "Cố lên Sơn ơi, mùa này nữa thôi..."
- Sơn có dự định gì khi chia tay sân cỏ?
- Sơn sẽ tiếp tục theo học Đại học TDTT, nhưng trước mắt, chắc chắn sẽ phải giành thời gian để nghỉ ngơi đã. Mọi việc tính sau.
- Thế còn việc theo đuổi nghiệp HLV?
- Đấy chính là mong muốn, nhưng để có thể thực hiện được thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước tiên, Sơn sẽ phấn đấu học xong chương trình để tốt nghiệp Đại học TDTT. Rồi còn phải xem mình thực sự có khả năng huấn luyện không đã.
- Ngày sinh: 9/10/1970 |
(Theo TTVN, TTNN, Tuổi Trẻ)