Album "Hà Nội em và tôi" vừa ra mắt với 7 tình khúc của Phú Quang. Nguyễn Hồng Ân cho biết anh giới thiệu sản phẩm trong những ngày Hà Nội trở rét vì đó chính là cảm hứng khiến anh bắt tay thực hiện.
Ca sĩ nói thêm: "Mùa lạnh đặc trưng Hà Nội từ lâu khiến những ai một lần qua luôn nhớ về. Khi nghe những bản nhạc với giai điệu, ca từ đượm buồn của Phú Quang, tôi thấy sự đồng cảm. Nó thôi thúc tôi phải hát về cảm xúc đặc biệt này".
Hồng Ân hát về Hà Nội mùa gió lạnh.
Theo Hồng Ân, nhạc Phú Quang tình cảm, nhẹ nhàng nên anh tiết chế giọng hát, không xử lý mà chỉ cất lời tự nhiên như đang thổ lộ lòng mình với những người yêu thương. Có những bài hát anh thu âm nhanh chóng vì cảm xúc quá đầy, nhưng cũng có bài anh tốn thời gian hơn để thể hiện đúng suy nghĩ của mình. Như bài Phía tối tâm hồn tôi, Hồng Ân đã tham gia chỉnh sửa phần hòa âm để bản phối mang nghĩa tương phản về hai thái cực cảm xúc - trầm lắng và dữ dội - theo cách nghĩ của mình.
Các bài hát quen thuộc của Phú Quang có phần lạ lẫm qua giọng hát trầm, nam tính của Hồng Ân. Anh hát lại cả những bài trước đây chỉ được thể hiện bởi các giọng nữ như: Chuyện bình thường số 7, Lãng đãng chiều đông Hà Nội.
Hà Nội em và tôi nối tiếp loạt sản phẩm chủ đề tác giả - tác phẩm mà Hồng Ân theo đuổi thời gian qua. Trước đây, anh từng tuyển tập các ca khúc của Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn... Anh dự tính giới thiệu album với các nhạc phẩm của Lê Hựu Hà trong tháng 12.
* Nghe Hồng Ân hát "Lãng đãng chiều đông Hà Nội":