Phút 58, Hoàng Đức nhận bóng thì Văn Toản lao đến tranh chấp, đạp mạnh vào cẳng chân. Va chạm khiến tiền vệ tuyển Việt Nam phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ. Anh cố gắng đá thêm ít phút, trước khi ngồi bệt xuống sân, phải ra nghỉ với cái chân được băng bó.
Sau trận, HLV Thạch Bảo Khanh xác nhận: "Hoàng Đức chấn thương tương đối nặng, nhưng chúng tôi phải kiểm tra kỹ mới xác định được chi tiết".
Ông đồng thời tiết lộ, Geovane Magno - người phải rời sân ngay phút 13 sau va chạm với trung vệ Elton Monteiro của CAHN - cũng cần được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Đây mới là trận chính thức đầu tiên của tiền đạo người Brazil sau khi khỏi chấn thương.
Ở tình huống dẫn đến chân thương của Hoàng Đức, dù vào bóng nguy hiểm, Văn Toản chỉ nhận thẻ vàng. Khi được hỏi về quyết định của trọng tài, HLV Thạch Bảo Khanh nói: "Tình huống đó ở giữa sân mà tôi đứng xa quá, cũng chưa xem lại hành vi vào bóng. Tôi nghĩ trọng tài đứng gần hơn tôi để ra quyết định đúng hơn".
Dù tổn thất lực lượng, Viettel vẫn thắng CAHN 2-1 nhờ các bàn của Bùi Tiến Dũng phút 15 và Nguyễn Đức Chiến phút 63. Bàn duy nhất của CAHN được ghi bởi chính... Bùi Tiến Dũng. Theo HLV Thạch Bảo Khanh, việc ghi bàn rồi phản lưới trong một trận đấu có thể xảy ra với mọi cầu thủ. Ông nhận xét rằng trung vệ đội trưởng Viettel không cảm nhận được sức ép, lại đứng quay mặt về cầu môn nên để xảy ra pha bóng đó.
Với HLV Thạch Bảo Khanh, trận đấu này có nhiều ý nghĩa khi lần đầu tiên dẫn dắt một đội thắng tại V-League. Đồng thời, ông cũng là nhân vật hiếm hoi tham dự trận derby thủ đô trên cả cương vị cầu thủ (thời Thể Công) và HLV.
Chiến thắng lần này giúp Viettel vươn lên đứng thứ sáu với năm điểm cùng thành tích bất bại. Trong khi đó, CAHN xếp thứ bảy với ba điểm sau trận thua thứ hai liên tiếp.
Hiếu Lương