From: Trung Kien Vu
Sent: Friday, May 11, 2007 11:58 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui Nguyên và doc gia tam su VnExpress.
Thân gửi Nguyên và độc giả mục tâm sự VnExpress.
Tôi đã đọc tâm sự của Nguyên và những lời đóng góp cho Nguyên của độc giả mục Tâm sự, qua đó tôi thấy nổi lên hai ý kiến trái ngược nhau: phần lớn là phản đối cuộc tình của Nguyên, còn lại số ít là ủng hộ, đặc biệt là tâm sự của Nguyen Tri Thanh. Những sự đồng cảm của bạn Tranh sẽ giúp Nguyên không còn thấy dằn vặt trong cuộc tình của mình nữa. Đó sẽ là ánh sáng dẫn đường cho tình yêu của họ.
Về phía tôi, tôi cũng ủng hộ cuộc tình của Nguyên. Đọc những dòng tâm sự của Nguyên tôi thấy tình yêu trong bạn đang thực sự cháy bỏng, sự khao khát tình yêu mới dữ dội làm sao, mặc dù bạn kể khá xúc tích, ngắn gọn. Còn vì sao tôi ủng hộ cuộc tình của bạn ư? Vì tình yêu vốn rất trong sáng và đẹp đẽ. Tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc cho bất kỳ ai nếu có được nó.
Tôi đồng ý với độc giả Tran Doan Huan về quan niệm "những rung động của trái tim có khi nào đếm xỉa đến những quy tắc đặt ra bởi xã hội, cộng đồng". Đúng vậy! Những quy tắc của Việt Nam chúng ta hà khắc là vậy mà sao cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn thương xót thay cho nàng Tô Thị ngàn năm chờ chồng. Chẳng phải tình yêu đã đến với họ bất chấp họ là anh em hay sao? Tiếc thay cho tình yêu dang dở vì họ đã không biết mình là anh em trước khi lấy nhau, nếu biết trước điều đó thì hôn nhân sẽ không diễn ra, nhưng tình yêu vẫn sẽ còn tồn tại mãi.
Đến đây thì Nguyên đã hiểu tôi muốn nói gì với bạn rồi, tình yêu của bạn rất đẹp hãy giữ gìn nó, đừng đánh mất nó, tôi tin bạn làm được vì bạn là người rất trân trọng tình yêu. Hãy đưa tình yêu của bạn vượt qua tình yêu nam nữ bình thường và đạt đến tình yêu thánh thiện hay một tình yêu thiêng liêng như độc giả Chương Nguyên Thuy Dao có được với người anh họ của mình. Chúc cho Nguyên hạnh phúc với tình yêu của mình
Nhân tiện đây tôi cũng xin nói với tâm sự VnExpress và một số độc giả rằng: không lên nói tình yêu của Nguyên là "tình yêu loạn luân" hay "tình yêu trái đạo lý" vì nói như vậy sẽ làm mất đi sự vô tư, trong sáng của tình yêu.
Chỉ có thể nói "quan hệ loạn luân" chứ đừng bao giờ nói "tình yêu loạn luân".