Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trung (30 tuổi) mức án chung thân về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Liên quan đến vụ án, “đệ tử” Lâm Quốc Cường (37 tuổi) cũng phải nhận 16 năm tù về các tội trên.
Tòa cũng buộc hai “thầy trò” này phải liên đới trách nhiệm bồi thường hơn 41 tỷ đồng cho các bị hại.
![]() |
Trung và "đệ tử" tại tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo cáo trạng, có sẵn máu “đỏ đen”, Nguyễn Thành Trung thường xuyên tham gia cá độ bóng đá nhưng toàn “bại trận”. Với cương vị là giám đốc công ty bảo vệ Tây Bình Tây Sơn, Trung tự ý lấy 7 tỷ đồng của công ty “nướng” sạch vào trò cờ bạc của mình. Để bù đắp vào khoản thâm hụt trên, vị giám đốc vay mượn tiền của nhiều người với lãi suất 10-20% mỗi tháng.
Đến tháng 6/2007, không còn khả năng chi trả, Trung nảy sinh ý định lừa tiền người khác nên sai Cường (nhân viên phụ trách bảo trì máy tính) làm giả tổng cộng 40 bộ giấy tờ nhà của mình, ôtô và các căn nhà khác do công ty thuê làm trụ sở.
Có “bảo bối” này trong tay, Trung lấy danh nghĩa giám đốc công ty Tây Bình Tây Sơn đi vay tiền để “phát triển kinh doanh” và trả lương cho nhân viên. Thấy vị giám đốc trả lãi cao, lại thế chấp bằng những bộ hồ sơ nhà có giá trị nên nhiều người đã sập bẫy lừa của Trung.
Cụ thể, cuối năm 2007, Trung vay 3 tỷ đồng của chị Hoàng Thị Minh và thế chấp hai bộ hồ sơ giả căn nhà của mình cùng trụ sở công ty trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Để tạo lòng tin, Trung ký luôn hợp đồng bán 2 căn nhà trên cho chị Minh nhưng sau đó lại tuyên bố không có khả năng chi trả. Tá hỏa khi phát hiện các giấy tờ đều là giả, chị Minh đã làm đơn tố cáo với công an.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Trung đã lừa đảo tổng cộng 32 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này Trung mang đi cá độ bóng đá.
Vũ Mai