Ngoài ra, phụ tá của ông này là Lê Minh Cường (43 tuổi) cũng bị đề nghị 3-5 năm tù cũng về các tội trên.
Lê Minh Cường và sếp Sơn. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo VKS, trong thời gian làm giám đốc tại bến xe Miền Đông, Nguyễn Nam Sơn (54 tuổi) đã thành lập đội quản lý dịch vụ như: cửa hàng ăn uống, hàng rong, rửa xe, vận chuyển hàng hóa, trật tự xe đẩy, hướng dẫn hành khách... Tuy nhiên, ông giám đốc này đã không bổ nhiệm người giữ chức danh đội trưởng mà giao cho Cường làm đội phó phụ trách chung, còn mình trực tiếp điều hành. Bộ đôi đặt in phiếu thu, lấy tiền nhưng không vào sổ sách, gây thất thu thuế cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Sơn, Cường đã dùng tiền đưa cho giám đốc và một số người khác sử dụng riêng hơn 210 triệu đồng. Ông giám đốc Sơn còn dùng quỹ của bến xe chi tiếp khách sai nguyên tắc gần 200 triệu đồng.
Tại tòa, “thầy trò” Sơn đã khai nhận hết hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Cường cho rằng mình chỉ là nhân viên nên phải thực hiện “lệnh” của lãnh đạo. Còn Sơn lại cho rằng, đó là những việc mà “đời” giám đốc trước đã làm, mình chỉ là người thực hiện theo, không biết như thế là vi phạm pháp luật.
Theo kế hoạch, ngày 31/8 TAND TP HCM sẽ tuyên án.
Vũ Mai