Thanh Vân -
Tiểu thuyết Không có gì và không một ai của nhà văn Nguyễn Đông Thức viết về một thời tuổi trẻ hồn nhiên tinh khôi, có chia ly, nước mắt, có nông nổi, sai lầm và cả tiếc nuối, đau xót. Nhưng trên hết, bạn đọc cảm nhận được sự sinh động từ câu chuyện về một thế hệ thanh niên sống thiếu thốn mọi bề nhưng tràn đầy nhiệt tâm, lý tưởng.
![]() |
Nhà văn Nguyễn Đông Thức (trái) và Đoàn Thạch Biền nhận số tiền 40 triệu đồng từ đại diện một đơn vị làm sách để trao cho các học trò nghèo. |
Trong tiểu thuyết này, Nguyễn Đông Thức còn dành nhiều trang viết về nghề báo ở TP HCM sau năm 1975, nghề của một trong ba nhân vật chính. 32 năm sống trong nghề báo, tác giả rất chắc tay khi viết về đề tài này.
Nhân dịp ra mắt sách mới, lúc 9h30 ngày 14/7 tại Nhà sách Phương Nam Ebook, tầng B2, tòa nhà ở 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM diễn ra buổi giao lưu với nhà văn. Ông sẽ chọn các câu hỏi hay để tặng sách.
Cùng với thế hệ thanh niên TP HCM sau năm 1975, các chàng trai thời đó là Nguyễn Đông Thức, Nguyễn Nhật Ánh, Đỗ Trung Quân, Cao Vũ Huy Miên... gia nhập hàng ngũ thanh niên xung phong và từ đó trở thành những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.
![]() |
Bìa sách "Không có gì và không một ai". Sách được NXB Trẻ, công ty văn hóa Phương Nam phát hành vào ngày 21/6, Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. |
Riêng nhà văn Nguyễn Đông Thức dù chỉ tham gia Thanh niên xung phong 3 năm (1976 - 1978), quãng thời gian này theo ông cả một đời, để lại nhiều dấu ấn trên trang viết. Sau hơn 30 năm cầm bút, Nguyễn Đông Thức viết khoảng 120 truyện ngắn, trong đó, đề tài về Thanh niên xung phong có 22 truyện.
"Vì sao tôi cứ thích nhớ về - nghĩ về - viết về Thanh niên xung phong? Điều đó thật khó giải thích. Đó chẳng khác gì mối tình đầu, chinh phục ta vì vẻ đẹp giản dị mà lý tưởng. Và khi ta đã sống hết mình vì nó, vui buồn bởi nó, đổ bao công sức cho nó, hy vọng mọi điều từ nó... hiển nhiên ta sẽ không bao giờ quên được".
Nguyễn Đông Thức có nhiều truyện dài được bạn đọc yêu thích như: Ngọc trong đá, Vĩnh biệt mùa hè, Trăm sông về biển, Ngôi sao cô đơn, Như núi như mây... Riêng Ngọc trong đá, truyện dài đầu tay của ông được đạo diễn Trần Cảnh Đôn dựng thành phim hút khán giả một thời.
Giờ đây, ở tuổi 61, ông vẫn tràn đầy niềm yêu viết lách, đi, sống và trải nghiệm. Vừa qua, ông và nhà văn Đoàn Thạch Biền đã đèo nhau bằng xe máy đi về 9 tỉnh miền Tây để trao tận tay những suất học bổng cho các học trò nghèo vùng sâu, vùng xa. Hai tác giả này mong muốn sau khi đi hết các tỉnh ở miền Tây sẽ có đủ điều kiện để tiếp tục chặng đường đến với học trò nghèo ở miền Trung, miền Đông Nam Bộ...