Em 27 tuổi, sống cùng gia đình và em gái, hiện là nhân viên văn phòng cho một công ty TNHH. Người ta hay bảo con gái Huế dịu dàng, thùy mị, đảm đang, em tự nhận thấy mình chưa đạt đến mức chuẩn đáng khen đó nhưng cũng đủ để mọi người yêu quý, có cảm tình.
Một điều khiến em có thể thấy ấm áp và mìm cười khi nhắc đến, đó là động vật, đặc biệt là chó, mèo. Nhiều lúc không khí căng thẳng một chút, ngắm nhìn những chú chó, cô mèo đáng yêu là tâm hồn em như dịu lại.
Bạn bè, người thân xung quanh nhận xét em là một cô gái hòa đồng, dễ gần, biết lắng nghe, tình cảm và nhạy cảm. Em cũng tự thấy mình dễ xúc động, một đoạn phim tình cảm cũng dễ khóc, mà một khoảnh khắc giúp người ấm áp cũng khiến em vui cả ngày.
Trải qua khá nhiều chuyện, em nhận thấy thái độ sống lạc quan và với tâm thế biết ơn khiến cuộc đời này thật dễ thương. Em muốn tìm một "anh chồng" có thể "xây nhà", để em xây "tổ ấm". Vì với em, việc chăm sóc gia đình là một trong những điều tuyệt vời mà phụ nữ được ban tặng. Có thể em chưa giỏi, nhưng em sẵn sàng học hỏi và nếu có thiếu sót, em sẵn sàng rút kinh nghiệm và cố gắng hơn.
Em không hứa sẽ cho anh nhiều lời khuyên hữu ích trong công việc, nhưng em hứa sẽ là bờ vai vỗ về mỗi khi anh mệt mỏi. Em không ngại đi xa, chỉ cần tâm đầu ý hợp và tin tưởng, em nguyện cùng anh đi đến tận cùng trái đất.
27 tuổi đủ để bố mẹ nhắc nhở: "Lấy chồng con ơi"; bạn bè trêu: "Sao mà kén quá, như thế này mà chưa có người yêu thật hả?". Còn em mong muốn tìm một người đồng hành, chậm một chút cũng được nhưng đúng người, đúng thời điểm sẽ hạnh phúc hơn.
Cám ơn các anh/chị đã đọc chia sẻ của em. Chúc mọi người sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sóng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nữ