Người gửi: Nguyễn Công Tâm
Gửi đến: Ban Thế Giới
Tiêu đề: Tham gia tranh luận về Iraq
Khá nhiều bạn cho rằng những ý kiến phản đối Mỹ tấn công Iraq là tư duy, là sản phẩm của thời chiến tranh lạnh; và tự nhận mình (những ý kiến ủng hộ Mỹ tấn công Iraq) là tỉnh táo, khách quan.
Tôi không rõ các bạn ủng hộ Mỹ tấn công Iraq đã biết thế nào là chiến tranh lạnh chưa, hay chỉ qua sách vở? Các bạn ủng hộ Mỹ với lập luận: Mỹ có nhiều đóng góp cho thế giới; không có Mỹ thì thế giới này đại loạn; rồi chơi với Mỹ thì được lợi... Nếu suy luận một cách áp đặt như các bạn, thì hàng triệu người trên thế giới, từ Âu sang Á, từ Mỹ sang Phi, đang xuống đường phản đối chiến tranh (trong đó có cả nhân dân Mỹ, các thành viên của Chính phủ Anh…) đều là sản phẩm của chiến tranh lạnh hay sao?
Đành rằng, thời chiến tranh lạnh đã gây ra sự ngờ vực, thù địch giữa các phe cánh, hệ tư tưởng nên không thể tránh khỏi sự lệch lạc trong suy nghĩ của một số người. Nhưng cái thời ấy đã qua. Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại mà tính dân chủ, sự tôn trọng quyền sống con người đang trở nên phổ biến và trở thành thước đo của sự văn minh, phát triển. Do vậy, phản đối chiến tranh (mà cụ thể là phản đối Mỹ tấn công Iraq) không phải là tư duy của thời chiến tranh lạnh mà là thái độ của những người văn minh, tôn trọng sự công bằng, dân chủ, tôn trọng quyền sống của con người.
Cũng xin nói thêm với các bạn, để tranh thủ được Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tấn công Iraq, Mỹ đã phải chi ra hàng chục tỷ USD “mua chuộc”. Để lôi kéo các nước châu Phi trong việc bỏ phiếu để ra một nghị quyết thứ 2, Mỹ phải dùng đến con bài kinh tế để dọa dẫm các nước này. Nếu nói rằng Mỹ có lý chính đáng để tấn công Iraq, cần gì Mỹ phải “đi đêm” như vậy? Lại nữa, một số bạn ủng hộ Mỹ cho rằng, Mỹ tấn công Iraq là nhằm mục đích hòa bình thì qua hành động thử “bom mẹ” (nặng gần 10 tấn, điều khiển được bằng vệ tinh) mới đây nhất, Mỹ đã tự chứng tỏ là kẻ thích đi gây chiến tranh nhất, nếu không, Mỹ sản xuất vũ khí hạng nặng làm gì?
Tôi rất nhất trí ý kiến của các bạn Dang Viet Anh, Xuan Khoa, Nguyên Tien, Hong Phu... Còn ý kiến của một số bạn Hung Lam, The Khanh... thì thật lạc điệu.