Một trong những điều nguy hiểm nhất hiện nay làm cho đất nước ta kém xa các quốc gia phát triển khác là chúng ta không thừa nhận chúng ta yếu kém về năng lực, trình độ cũng như học vấn. Cái tiềm thức ngộ nhận không chịu học hỏi đã thấm sâu và được nhồi nhét vào các thế hệ trẻ bao đời nay. "Chúng ta vốn giỏi giang, chúng ta vốn thông minh ư?". Thưa bạn là không.
Nền giáo dục nước ta đã lạc hậu so với các nền giáo dục của các nước khác trên thế giới và nhất là ngành công nghệ thông tin thay đổi từng ngày, từng giờ. Việc tiếp thu một công nghệ mới không phải bạn chỉ lên mạng là có ngay, học ngay được. Nếu vậy bạn cần gì phải có những chuyên gia đào tạo, những giáo trình công nghệ mới từ nước ngoài.
Muốn đất nước đi lên thì mỗi người chúng ta phải phấn đấu học hỏi và trau dồi kinh nghiệm. Kẻ thù lớn nhất đó chính là sự bảo thủ và ngộ nhận. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.