![]() |
Tranh kính Long Hoà. |
Trước đây, nghề vẽ tranh trên kính ở Xã Long Hoà đã nuôi sống cả làng xã. Tranh của họ không cần quảng bá, cũng không cần mang đi bỏ mối ở các chợ, mà có mối lái tới tận nhà lấy rồi dùng thuyền chở đi bán ở khắp các chợ nổi vùng ĐBSCL. Tranh vẽ trên kính có giá bình dân nên bán rất chạy (cao nhất 15.000-200.000 đồng, trung bình 30.000-50.000 đồng). Cả làng nhờ vậy có cuộc sống sung túc nên nhà nào cũng hướng con em mình vào làng nghề này. Những năm ấy, một ngày công kiếm được 80.000-100.000 đồng, lại có việc làm quanh năm, nhất là ba tháng trước Tết, hàng làm không kịp cung cấp cho các mối lái khắp các tỉnh ĐBSCL. Chủ yếu là những tranh thờ, tranh cảnh sinh hoạt đời thường hay phong cảnh Việt Nam. Nhưng bán chạy nhất vẫn là tranh thờ, đặc biệt là các tranh vẽ trên các lồng đèn bằng kính. Các hoạ sĩ vẽ tranh kính ở đây không hề qua một trường lớp đào tạo nào. Họ học từ những người đi trước, dần dần trở thành những tay cọ lão luyện trong nghề.
Vậy mà về “làng tranh kính” bây giờ không còn cảnh nhà nhà vẽ tranh, người người pha màu nữa. Hầu hết những tiệm kính trong làng bây giờ đều vẽ cầm chừng chờ đến gần kề ba tháng giáp tết mới mong có việc nhiều hơn. Một nguyên nhân quan trọng khiến nghề vẽ tranh kính ở Long Hoà bị lụn bại là vì thị trường vùng nông thôn Tây Nam Bộ đang tràn tranh in trên giấy của Trung Quốc nhập lậu.
(Theo Tuổi Trẻ)