From: Nguyen Quang Huy
Sent: Saturday, May 05, 2007 8:07 PM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Vo cung cam kich ve nhan cach cua cau be Truyen
Gửi Ban Xã hội,
|
Mọi sự giúp đỡ của độc giả xin gửi về địa chỉ gia đình em Trần Văn Truyền ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bố em là ông Trần Văn Mến. |
Trước tiên rất cám ơn ban Xã hội nói riêng và Báo Điện tử nói chung đã viết bài, đưa tin về câu chuyện này. Với tư cách là một người Việt Nam bình thường, cho phép tôi nhờ Tòa báo chuyển lời cổ vũ, động viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cậu bé Truyền.
Những việc đã làm của cậu bé rất đáng được biểu dương hơn nữa và tôi nghĩ với vai trò và tầm ảnh hưởng của quý Tòa báo cần phát huy tiếng nói của mình thật mạnh hơn nữa đến các cơ quan, đoàn thể, các cấp chính quyền để có các hình thức khen thưởng thực sự có ý nghĩa đối với cậu bé.
Thực sự là những việc cậu bé đã làm thì không thể so sánh bằng của cải vật chất, nhưng cần thiết phải có sự động viên xứng đáng cho cậu bé và gia đình.
Xin cám ơn.
From: nguyen Thi Thu Huong
Sent: Sunday, May 06, 2007 7:07 PM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Em Truyen dang duoc khen thuong
Kính gửi Ban Xã hội,
Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hương hiện là sinh viên. Sau khi đọc bài báo viết về em Truyền cùng người cha đã cứu người, tôi vô cùng cảm kích và xúc động. Tôi nghĩ với tấm gương đó chúng ta không chỉ có những lời khen không mà nên có những hành động giúp gia đình em Truyền về kinh tế, vì gia đình em cũng vào diện khó khăn. Tôi mong mọi người hãy giúp đỡ em Truyền và gia đình em.
From: Thang
Sent: Sunday, May 06, 2007 6:01 PM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Long dung cam
Một hành động dũng cảm, đáng được nêu gương. Nên chăng báo có những mẹo vặt, kèm theo các thông tin kiểu như thế này? Chẳng hạn, những kỹ thuật cứu người chết đuối, cách hô hấp nhân tạo? Trong trường hợp này họ đã dùng cách đúng. Nhưng nếu có một người hoặc một vài người bị chìm nước, người giải cứu không có gì trên tay, phải bơi ra để cứu họ thì phải có cách. Nếu không cho dù anh có thạo bơi đến mấy cũng đành tử vong!
From: Tran Hong Tuan
Sent: Sunday, May 06, 2007 1:32 PM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: goi tang Truyen chiec xe dap
Gởi Tòa soạn!
Xem xong bài viết về em Truyền, tôi có nhã ý muốn tặng em một chiếc xe đạp để đi học và đi rẫy khi cần thiết. Nhờ Tòa soạn cho tôi thông tin chi tiết hơn để tôi có thể gửi quà được cho em!
Chân thành cảm ơn Tòa soạn!
Trần Hồng Tuấn
From: Nguyen Thi Ngoc Giau
Sent: Sunday, May 06, 2007 12:50 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Giup do em Truyen trong hoc tap
Em thấy Truyền là một tấm gương người tốt việc tốt. Bản thân Truyền có những phẩm chất thật đáng quý ở tuổi 14. Vì vậy, em thấy chính quyền địa phương nên có những phần quà khen thưởng để giúp đỡ, hỗ trợ em Truyền nhiều hơn trong việc học.
Em thấy hằng ngày Truyền phải lầm lũi cuốc bộ đi học một mình, nửa buổi còn lại phải đi phụ giúp cha. Em Truyền là một tấm gương rất đáng khen. Rất mong chính quyền và bạn đọc cùng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của Truyền.
From: Mai Thu Nga
Sent: Saturday, May 05, 2007 12:29 PM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Em Truyen_ Mot tam guong sang.
Khi đọc bài báo này em vô cùng cảm phục tinh thần dũng cảm, hy sinh quên mình vì mọi người của em Truyền. Được biết gia đình của em rất khó khăn, em muốn chia sẻ, xin hãy cho em biết địa chỉ có thể liên lạc được với em Truyền.
From: To thu Hien
Sent: Saturday, May 05, 2007 10:16 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: That dang kham phuc mot em be anh hung.
Tôi thực sự thấy xúc động và cảm phục trước một cậu bé nhỏ tuổi nghèo mà đầy dũng cảm như em Truyền. Mong các cơ quan chức năng có sự quan tâm đặc biệt tới em bởi sự dũng cảm và tấm lòng nhân hậu của em.
Hành động của em thật đáng để chúng ta phải học tập. Mong rằng sau sự việc này, các cơ quan đơn vị sẽ quan tâm giúp đỡ em vì hoàn cảnh gia đình em khó khăn, để em có điều kiện học tập tốt. Tương lai em sẽ là người giúp ích nhiều hơn nữa cho xã hội!
Tô Thu Hiền