Chúng tôi ở hai làng gần nhau. Bạn gái tôi xinh nhưng gầy và bé quá nên tôi chẳng để ý. Mãi sau nhìn lại, tôi thấy cô bé này cũng đáng yêu, vậy là tôi làm quen, chính thức yêu nhau từ tháng tám năm ngoái. Rồi tôi tìm hiểu, trước khi yêu tôi, em đã yêu một bạn bằng tuổi em, học cùng lớp đại học. Em với người đó chia tay vì nhà cậu kia đi xem tuổi, hai người không hợp mệnh. Một hôm, em bảo cậu ấy chở về nhà, sau đó trên đường về thì không may cậu đó bị tai nạn. Em tự trách bản thân, do mình nên người cũ mới bị thế. Rồi chắc tình cảm của họ sâu đậm nên khi cậu đó bảo chia tay, em đã đi tận 80 km trong đêm để lên tìm cậu đó. Cậu ta vẫn quyết chia tay em vào tháng 11, trong khi em gặp tôi là vào tháng sáu.
Khi tôi bắt đầu yêu em, tôi đã nói không còn liên quan gì đến người cũ, bạn gái cũng bảo thế, xác định nghiêm túc mối quan hệ này. Sau đó tôi thấy nghi nghi, tìm hiểu thêm thì biết bạn gái vẫn nhắn tin với người yêu cũ. Đọc tin nhắn, tôi thấy em vẫn còn tiếc mối quan hệ cũ. Tôi giận lắm nhưng vẫn chấp nhận tha thứ, cho cơ hội thứ hai. Bạn gái lại bảo chẳng cần cơ hội nữa. Tôi nghe xong buồn lắm, thấy bạn gái chẳng biết hối lỗi. Tôi hạ thấp cá tôi, níu kéo nhưng em tỏ ra thờ ơ. Sau tôi không níu kéo nữa, bạn gái lại quay ra níu kéo tôi, xin cơ hội sửa sai, chứng minh tình cảm cho tôi thấy.
Tôi còn phát hiện bạn gái kể những câu chuyện không thật. Cứ khi nào bị tôi phát hiện ra gì đó là y như rằng có thằng bạn thân ở bên Mỹ xuất hiện, nói đỡ cho cô ấy. Cậu ta bảo tôi phải để ý đến cảm xúc của người yêu, cô ấy dễ tổn thương, suy nghĩ nhiều. Tôi hỏi vậy cảm xúc của tôi thì sao? Tôi bảo người đó là gọi điện đi, nói chuyện cho dễ. Tôi gọi thì bạn đó không nghe, sau kiểu biến mất luôn. Tôi nghi ngờ, không biết có phải bạn gái tôi đóng vài người bạn thân bên Mỹ đó không, kiểu như tôi bị thao túng tâm lý.
Những lần tôi làm sai là bạn bên Mỹ đó xuất hiện rất đúng lúc, còn tôi không làm sai thì bạn gái lại đổ lỗi cho tôi. Sau tôi nhờ vài người bạn tư vấn, họ bảo tôi chỉ là người dự bị, lấp khoảng trống, rồi bạn gái sẽ bỏ tôi thôi. Tôi thấy lo lắng, em là mối tình đầu của tôi. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc