From: hien nguyen
Sent: Thursday, August 27, 2009 3:53 PM
Chào Linh,
Mình là Nguyễn Thị Thu Hiền. Đọc những dòng tâm sự của bạn mình muốn viết mấy dòng chia sẻ cùng bạn.
Trong cuộc đời của mỗi người ai cũng gặp những chuyện đau buồn và khó khăn, nhưng quan trọng là ở cách giải quyết và khắc phục của họ thôi. Hiện giờ bạn không thể quên được anh ấy vì anh là mối tình đầu của bạn. Với lại đó là một mối tình theo bạn nói thì rất đẹp.
Sau hai năm và bạn đã nhận ra rằng mình cần phải sống tốt để cho anh ấy vui lòng thì tại sao bạn lại không thể đón nhận một tình yêu mới chứ. Bạn đừng sợ khi bạn mở rộng lòng mình thì những điều không hay lại xảy đến với bạn. Bạn phải luôn luôn lạc quan và tin tưởng vào con đường của bạn.
Bây giờ, bạn phải khép lại chuyện quá khứ đi. Những giấc mơ ngày xưa hãy để nó ngủ yên, một tương lai tươi sáng đang chờ bạn kìa. Anh ấy chỉ là một điểm nhấn trong cuộc đời bạn thôi. Chẳng lẽ bạn từ bỏ cuộc đời của mình chỉ vì những hình ảnh của quá khứ hay sao?
Bạn biết rằng bố mẹ, bạn bè, người thân lo lắng cho bạn thì tại sao bạn cứ làm cho sự lo lắng của họ thành vô ích vậy. Nghe những lời này có thể bạn không thích, nhưng bạn phải sống có trách nhiệm với mình và bản thân hơn đi và lúc đó ở một nơi nào đó trên thế giới này anh ấy sẽ mỉm cười với hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ.
Chúc bạn mạnh khỏe, may mắn và thành công!