From: haminh hoang
Sent: Tuesday, January 01, 2008 9:17 AM
Subject: Phan van khong biet lua chon tinh cu hay tinh moi
Chào bạn Mạnh,
Tôi luôn theo dõi các bài viết trong mục Tâm sự, nhưng chưa bao giờ gửi bài đến. Nhưng hôm nay tôi quyết định gửi thư đến tòa soạn vì tôi thấy câu chuyện của mình giống Nhung, người yêu của bạn quá.
Tôi cũng là một du học sinh, đang học năm cuối cùng tại London. Đầu năm 2007, tôi cũng đạt được rất nhiều thành công, nhưng sau một chấn động tâm lý mạnh, tôi bị trầm cảm nặng dạng clinical depression. Giống như Nhung, những đau khổ bị đè bấy lâu nay bùng phát đến mức không thể kiểm soát được. Tôi trở thành một con người khác hẳn, luôn luôn có trong đầu ý định tự tử. Tôi cũng đã làm nhiều hành động rất không hay như gào thét, la hét… với người yêu của mình, với bạn bè của mình.
Nhưng tôi vô cùng may mắn là có bên cạnh những người bạn rất rất rất tốt. Họ chăm sóc cho tôi trong thời gian tôi phát bệnh tại Anh. Sau ba tháng ở Anh trong tình trạng như vậy, gia đình đưa tôi về Việt Nam điều trị. Tôi phải nói rằng tôi cầu mong không ai rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng như của Nhung, vì đó là thời gian vô cùng tồi tệ, không thể tưởng tượng được. Sau khoảng nửa năm dùng thuốc và điều trị tâm lý, tôi đã trở lại như xưa. Tôi quay lại Anh học nốt khóa học của mình.
Tôi đã có người yêu trong hơn ba năm, người yêu tôi cũng học tập tại Anh quốc. Nhưng trong thời gian tôi về nhà điều trị, người yêu tôi hầu như rất ít khi hỏi thăm hay liên lạc với tôi. Tôi tự nói với mình rằng chắc người yêu bận học quá nên mới như vậy. Trong hè vừa rồi, khi tình trạng của tôi vẫn chưa thật sự ổn định, người yêu tôi về nước nghỉ hè, nhưng anh lảng tránh tôi.. Điều làm tôi đau lòng nhất là việc anh ấy có người khác nhưng lại không nói cho tôi biết mà tôi lại biết qua một người bạn. Bạn ấy nhìn thấy hai người quấn quít bên nhau ở ngoài đường.
Điều này tác động xấu đến tình trạng của tôi.
Qua đây tôi chỉ muốn nói với bạn Mạnh rằng, người yêu bạn đang trải qua thời gian vô cùng tồi tệ trong đời, nhưng không phải là không thể vượt qua được. Đây là dịp thử thách tình yêu của bạn với cô ấy. Nếu yêu nhau mà khi người yêu gặp hoạn nạn bạn lại bỏ đi thì bạn tầm thường quá, giống như người yêu cũ của tôi. Tôi biết bạn rất sốc vì những hành động của cô ấy khi cô ấy không còn tỉnh táo. Nhưng đó chỉ là vì cô ấy đang bị bệnh mà thôi.
Tôi mong Nhung cũng đọc những dòng tâm sự này. Tôi biết bạn đang phải chịu đựng rất nhiều điều tồi tệ nhưng tôi tin bạn sẽ vượt qua được. Hiện giờ cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường như trước kia, tôi lại đạt được những thành công mới. Khi bị bệnh như bạn, nói ra được những điều trong lòng rất tốt cho quá trình bình phục. Nếu có những nỗi đau thầm kín thì bạn nên chia sẻ với một ai đó.
Minnie