From: nguyen ha
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 1:10 PM
Subject: Phuong hay tinh tao
Phương này!
Tôi thường xuyên đọc báo VnExpress.net và thỉnh thoảng có vào mục Tâm sự, chủ yếu là để hiểu biết thêm về muôn mặt của đời sống tình cảm. Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn, và thấy bạn thật là ngốc nghếch khi cứ cố gắng ràng buộc anh chàng đó.
Tôi không nghĩ là việc anh ta cư xử với bạn như thế là vì “con ong đã tỏ đường đi lối về”, tôi không muốn phán xét chuyện đó ở đây. Vì theo tôi, mỗi cuộc tình đều có lối hành xử khác nhau, không thể phán xét người khác. Tôi chỉ muốn nói với bạn, là ngay từ đầu anh chàng nó đã cư xử không trưởng thành.
Lý do chia tay chỉ vì “trông em già hơn anh” đã chứng tỏ sự không nghiêm túc và trưởng thành trong suy nghĩ. Và bạn trong trường hợp đó cũng vẫn lao vào quan hệ với anh ta. Theo tôi, mối quan hệ của bạn không phải là tình yêu, mà đó chỉ là một mối tình theo cách nói đùa để phân biệt với những mối tình đúng nghĩa là “tình yêu bọ xít".
Anh ta đã không yêu bạn ngay từ đầu, không hề đứng bên bạn trong khó khăn vì anh ta không hề yêu bạn. Bạn rất đáng trách khi không tỉnh táo mà chung sống với anh ta khi quan hệ chưa sâu sắc như vậy. Đời người con gái rất đáng quý, khi ta trao nó cho người ta yêu trong một tình yêu đúng nghĩa thì không có gì đáng tiếc cả.
Nhưng trong trường hợp của bạn, tôi sẽ nói thật là đáng tiếc khi bạn lại chung sống với một người như vậy, một người đàn ông quá trẻ con và không chín chắn. Khi anh ta đưa ra những lý do chia tay và không cưới nghe cũng buồn cười và trẻ con như vậy, mà bạn cũng vẫn cố tình gắn bó cuộc đời với anh thì cũng thật lạ.
Hãy tỉnh táo lên, và nhìn vào bản chất của vấn đề. Bạn không thể cố gắng cả đời, không thể ở với một người bắt bẻ người yêu phải ăn mặc thế nọ, thế kia, sợ người yêu già hơn mình. Tôi e rằng người con trai bạn yêu con quá trẻ con, hoặc là anh ta thuộc dạng “đứa trẻ trong người đàn ông", rồi cuộc đời bạn sẽ khổ đau.
Hãy tin tôi đi, chia tay ngay lập tức, đừng “cố đấm ăn xôi" làm gì. Khi bạn gặp một người đàn ông khác, bạn sẽ hiểu ngay lời tôi nói về anh chàng này.
Thân
Hà