Chào anh - người yêu tương lai của em, người mà em mong muốn sẽ đi cùng đến cuối con đường. Sài Gòn giấu anh kỹ quá!
Em là cô gái hay mộng mơ, nên luôn mong tìm được một người để có thể yêu hết mình, ở bên cạnh lúc em cười, khi em khóc hay những lúc cô đơn. Và em sẽ luôn đến bên mỗi khi anh cần, vui với anh và cùng chia sẻ tâm sự.
Em thật thà, yêu ghét rõ ràng, ghét sự dối trá, là người có lý trí cao trong công việc và tình cảm. Những khi không bận rộn vì công việc, em thích xem phim, đọc báo, lướt web. Đôi khi ''chu kì lười'' ập tới, em sẽ chẳng làm gì ngoài nghe nhạc, sau đó ngủ quên. Nấu ăn thì em thấy tạm ổn và sẽ ngon hơn nếu có sự cố gắng.
Em là mẫu người mạnh mẽ, độc lập, chưa bao giờ thất bại khi cố gắng. Em có công việc ổn định, thu nhập khá, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Anh cũng vậy nhé, người yêu của em. Mong gặp anh trong những ngày cuối thu ở Sài Gòn (cười). Mùa đông sắp đến rồi, mong đông này sẽ ấm áp hơn.
Nguyễn Tuyết, văn phòng, cao 1m58, nặng 52 kg, không quá xấu, TP HCM.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Tuyết
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ